From: LN Nguyễn Vũ
Sent: Monday, July 11, 2011 8:45 PM
Chào Thùy,
Anh cũng có vài ý kiến muốn trao đổi với em khi đọc câu chuyện của em, và cũng là những lời muốn trao đổi với những người góp ý cho Thùy.
Thứ nhất: Đã là ngoại tình thì không thể chấp nhận được, bởi vì những người ngoại tình đều biện minh rằng nào là không hợp; nào là không chia sẻ công việc nhà; nào là không quan tâm... Nói chung là đều tìm lý do để biện minh cho sự phản bội của chính họ đối với người mình từng yêu thương và thề hẹn gắn bó cả cuộc đời.
Tại sao họ không nghĩ được rằng đó là hành động quá sai trái và đáng lên án khi tất cả cộng đồng của dân tộc Việt Nam này không cho phép ngoại tình? Gần như tất cả vụ ngoại tình là do người đàn ông dụ dỗ với những lời ngon ngọt, và người phụ nữ choáng ngợp trước những lời nói như thế.
Hơn nữa khi phụ nữ gặp những người đàn ông như thế, họ cảm thấy rằng người đàn ông ấy hiểu mình, thương yêu và chia sẻ với mình, nhưng những người phụ nữ đó đã lầm, gần như tất cả chỉ là sex và sex. Những phụ nữ đó hãy thử yêu cầu ngay lập tức từ bỏ gia đình họ đang sẵn có để đến với mình xem? Sẽ không bao giờ họ thực hiện điều này.
Thứ hai: Với chuyện của mẹ bạn, anh nghĩ chắc chắn rằng mẹ bạn đang ngoại tình. Với những gì anh đã nói ở trên thì sẽ thật là khó cho việc mẹ em quay lại tình cảm với bố em như trước. Anh khuyên em hãy nói chuyện trực tiếp với mẹ về vấn đề này. Hãy nói chuyện rõ với mẹ và để cho mẹ lựa chọn: sống với người tình hay sống với bố con em.
Nếu mẹ hứa sửa chữa và sống với bố con em thì em hãy rộng lượng và giấu mãi chuyện này, không để ai biết nữa ngoài em và hy vọng cuộc sống sẽ lại tốt đẹp, hạnh phúc. Còn vì lý do nào đó mà mẹ em vẫn biện minh cho hành động này thì em hãy mạnh dạn đề nghị bố mẹ ly hôn và em quyết định yêu thương bố, sống cùng bố em nhé.