Con còn nhớ ngày mưa hôm ấy, giọng mẹ nghẹn ngào từ điện thoại hỏi con "Có bao giờ con cảm thấy mẹ quá hà khắc không?". Con ngẩn người, rồi chợt nhớ đến một câu nói trong quyển sách đọc gần đây, trong lúc chúng ta học cách làm con, cha mẹ cũng đang học cách làm cha mẹ. Sai lầm và thương tổn là những điều không thể nào tránh khỏi trong cuộc hành trình dài hơn nửa đời người.
Trong mắt con, mẹ là người phụ nữ lý tưởng và con cảm thấy may mắn khi được làm con của mẹ. Ấy thế mà, mẹ vẫn thường hay sợ, những nỗi sợ rất xa xăm. Mẹ luôn đau đáu khôn nguôi nỗi niềm, sợ là người mẹ khó tính với con gái, chỉ vì những lần mẹ nghiêm mặt giảng giải những lỗi lầm con mắc.
Nhưng mẹ ơi, những điều lo lắng và đau lòng trong mắt mẹ không phải là vì con sao? Làm sao con có thể trách mẹ hà khắc khi điều mẹ mong chỉ là giúp con thể trưởng thành hơn, đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.
Suốt những năm tháng con đến trường, mẹ chưa một lần đặt ra yêu cầu về điểm số hay giải thưởng, ép buộc con đến những lớp học thêm đông nghịt người hay trách phạt những khi con không làm được bài. Mẹ dạy con rất nhiều điều về trách nhiệm trong từng sự lựa chọn.
Những ngày còn được ở cùng mẹ, mẹ kiên quyết không cho phép con thức quá khuya chỉ vì cố giải nốt một đề toán hay ăn quá ít chỉ vì con sợ béo. Những ngày còn được ở cùng mẹ, con không tự ti về bản thân hay có bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào về chính mình. Mẹ đã sớm dạy con biết về thứ tình cảm quan trọng nhất của mỗi người - sự yêu thương dành cho chính bản thân.
Mẹ sống tình cảm, luôn dạy con cách yêu thương bản thân. |
Những ngày đi học ở xa, con chỉ mong cuối tuần đến thật nhanh, để được trở về và làm bạn cùng mẹ: cùng nhau đi dạo, nhâm nhi ly cà phê và tỉ tê tâm sự cách thế giới này vận hành.
Là người phụ nữ giàu tình cảm, mẹ khiến con cảm nhận mong mỏi chưa cất thành lời, được mẹ giấu vào sâu bên trong. Mẹ cho con hiểu ra, thấy mình đang được yêu thương.
Con trả lời câu hỏi hôm ấy của mẹ với tin nhắn thật dài. Tin nhắn ấy gửi đi chỉ mong mẹ hiểu được. Một người mẹ giàu tình cảm xứng đáng có được cô con gái với trái tim biết yêu thương.
Tú Nguyên
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.