Gia đình tôi ai cũng bận rộn với việc cơ quan, rồi lo làm đẹp cho bản thân nên tất cả việc lo đón Tết cho gia đình đều một tay mẹ đảm đang gánh vác. Những năm trước khi sức khỏe mẹ còn, mùa xuân với gia đình tôi luôn được mẹ đón về trước nhất từ những việc sửa sang nhà cửa, trồng hoa Tết, lau dọn nhà cửa, chà đèn đồng, làm mứt, bánh đủ các loại. Một ít để cúng ông bà và cho gia đình dùng, một ít để biếu cho ông bà, cô cậu vui xuân đón Tết. Mặc dù thời nay hàng bán sẵn rất nhiều nhưng họ hàng vẫn thích những món quà tặng từ chính tay mẹ làm ra. Những năm gần đây, sức khỏe tuổi già không cho phép mẹ làm nhiều món biếu họ hàng, tuy nhiên việc sửa sang, lau dọn nhà cửa đón Tết vẫn trông chờ một tay mẹ làm.
Những mùa xuân gia đình được quây quân bên nhau thưởng thức những món ngon truyền thống của mẹ làm, được ngắm nhìn ngôi nhà sáng bừng khoát một màu áo mới, ai cũng phấn khởi vui mừng. Tết chỉ vọn vẹn có vài ngày nhưng với tôi, ký ức đựoc ngồi bên mâm cơm gia đình, cùng cả nhà diện quần áo mới, được đứng bên bàn thờ tổ tiên, được ngắm nhìn những sản phẩm từ đôi bàn tay mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng đón Tết... tất cả mãi không bao giờ phai mờ.
Cảm ơn mẹ đã đem lại cho gia đình những mùa xuân trọn vẹn nhất, cho con cháu thưởng thức một cái Tết cổ truyền đậm tình thân thương, cho mọi ước mơ năm mới được đủ đầy mạn nguyện... Chỉ có mẹ mới là mùa xuân của cuộc đời này.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Đào