6 tháng gần đây bà có biểu hiện tâm lý rất lạ, lúc nào cũng lẩm bẩm trong miệng về việc gì đó, tự nói tự cười, nhiều lúc tự tranh luận gay gắt. Nhiều việc làm của mẹ cho thấy bà đang có vấn đề về trí nhớ, ví như vừa ăn cơm xong lại nói chưa ăn, rồi trách tôi không cho bà ăn; vừa thay quần áo xong bà lại bảo mặc mấy ngày rồi.
Chồng động viên tôi hãy cố gắng nói chuyện gần gũi với mẹ nhiều hơn. Bà đi khám sức khỏe bình thường, chỉ có lúc nhớ lúc quên, sống chung nhưng giờ bà cứ làm những chuyện tôi không thể theo dõi và giám sát. Ví dụ khi tôi lau nhà bằng cây vắt khô thì bà không chịu, cứ bắt tôi đổ nước ngập nhà rồi lấy chổi quét, thấy bà nói vậy nên không lau nhà nữa. Tôi vừa đi chợ, bà xả nước đầy nhà rồi ngồi nghịch nước, tôi không về kịp bà có thể đã ngã. Có khi bà nhớ lại được chuyện gì đau khổ của quá khứ là ngồi khóc, dỗ kiểu gì cũng không nín, con cái thì lúc gọi tên người này nhầm qua người khác.
Điều tôi suy nghĩ mãi là nhìn mẹ chồng còn trẻ, sức khỏe bình thường mà tự nhiên phát bệnh lạ. Một năm trước mẹ hoàn toàn bình thường, trong khi những cô bác bằng tuổi rất minh mẫn. Mẹ chồng sống gần con cháu đông đủ và hiếu thảo, các bạn có người thân hoặc biết ai giống như mẹ chồng tôi xin chia sẻ giúp.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc