Từ: Phuong Tra
Đã gửi: 31 Tháng Năm 2011 2:45 CH
Chào bạn Thư!
Mình bằng tuổi bạn, năm nay cũng 37 tuổi. Mình đọc những dòng tâm sự của bạn và thấy hình ảnh của mình ở đó. Câu chuyện xảy ra với bạn cũng giống như chuyện của mình cách đây vài tháng, chỉ khác một chút là mình đã không đi sâu vào quan hệ như bạn, mà mới ở trong giai đoạn hẹn hò. Chắc là nhờ như vậy nên mình giải quyết nhanh gọn bằng lý trí và mình không cảm thấy nuối tiếc gì cả.
Người bạn của bạn cũng giống như người bạn mình, chỉ khác anh ta là kỹ sư người nước ngoài và đẹp trai. Số phận cho mình gặp anh ta, chứ không phải vì mình bị mê hoặc về hình thức hay quốc tịch. Mình quý mến anh ta như một người bạn, người thầy vì anh ta là người từng trải và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sống cho mình. Mình nghĩ anh ta đã lớn tuổi, sẽ có suy nghĩ chín chắn, và nghiêm túc về chuyện lập gia đình, nhưng mình đã lầm.
Trong 2 tháng hẹn hò, anh ta đã xin lỗi mình tới 2 lần, rất chân thành và hối hận, đau khổ. Và lần nào anh ta cũng giải thích rằng các mối quan hệ kia với các cô gái chỉ là vui vẻ qua đường. Anh ta nói mình mới là người anh ta cần và ăn năn xin mình đừng bỏ rơi anh ta, cho anh ta một cơ hội để xây dựng cuộc sống sau này.
Nhưng chỉ có vài ngày sau khi xin lỗi, anh ta tiếp tục ngựa quen đường cũ, và khi mình không chấp nhận tha thứ thì ngay lập tức anh ta quay ngoắt hẹn hò với cô gái kia. Mình nghĩ là đã may mắn khi rút ra khỏi những mối quan hệ nhập nhằng kiểu này. Với những người đàn ông như vậy, lòng tin là con số không tròn trĩnh, mà không có lòng tin thì chẳng còn tồn tại mối quan hệ nào cả nên giải pháp tốt nhất là rút lui cho dù mình đã tốn thời gian và đau khổ rất nhiều. Nhưng thà như vậy còn hơn là sẽ phải khóc cả đời.
Bạn à, theo ý kiến của mình, đối với những người đàn ông có tính trăng hoa, phụ nữ đối với họ chỉ có thêm, mà không có bớt. Khi đã trở thành bản tính rồi, họ chẳng bao giờ bỏ được đâu, và lời hứa với họ chỉ là gió bay thoảng qua, họ lại chứng nào tật đó thôi. Đối với người đàn ông đa tình, họ không trân trọng tình cảm chân thành của người khác dành cho mình đâu, cho dù họ biết là người phụ nữ đó quá tuyệt vời đối với họ, còn chữ thủy chung là một sự xa xỉ.
Bởi vậy, khi bạn chung sống với những người như vậy, bạn cầm chắc hai chữ rủi ro và trong tương lai, bạn sẽ phải chuẩn bị sự chịu đựng và hao tổn sức khỏe tinh thần rất nhiều. Chưa kể nếu bạn lập gia đình với anh ta thì những đứa con của bạn cũng bị hệ lụy. Như vậy, bạn và con sẽ là những người bị tổn thương rất nhiều. Bạn chắc chắn được khả năng chịu đựng của mình thì hãy nghĩ tới chuyện cưới xin, còn không thì tốt nhất hãy tránh xa những người đàn ông như vậy nếu bạn không muốn tốn thời gian và nước mắt sau này.
Đối với phụ nữ, hạnh phúc là quan trọng nhất. Mình và bạn đều là tuổi dần, cái tuổi mà người ta nói phụ nữ rất lận đận về đường tình duyên. Nhưng đối với mình, đằng nào thì cũng muộn rồi, mình thà tìm một người khác để yêu thương và được tôn trọng còn hơn vì chuyện tuổi tác mà mau chóng chấp nhận người đàn ông trăng hoa như vậy. Cay đắng, tủi nhục và tốn nhiều nước mắt lắm bạn ạ.
Mình đã quyết định trong sự dằn vặt và cuối cùng lý trí đã thắng. Bây giờ mình đã gặp được người đàn ông khác, cho dù bọn mình mới vượt qua giai đoạn tình bạn, nhưng mình luôn cảm thấy yên tâm hơn trong cuộc sống. Hạnh phúc là những gì con người ta luôn tìm kiếm, bạn hãy lạc quan, dũng cảm dẹp bỏ những mối quan hệ không an toàn để tìm cho mình một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn bạn nhé. Chúc bạn may mắn.