Năm 17 tuổi, tôi yêu một anh hơn hai tuổi. Chúng tôi làm chung chỗ và thuê phòng ở cùng nhau. Sau một năm, anh có người con gái khác. Tôi vô cùng buồn phiền, nhiều lần nghĩ quẩn. Sau đó tôi gặp người khác, cả hai yêu nhau và 17 tháng sau tôi biết mình có thai. Tôi uống thuốc ngừa thai nhưng một hôm quên nên vẫn bị dính. Biết tin đó, anh bỏ tôi, không muốn nhận thai.
Từ năm 15 tuổi tôi đã bước chân ra ngoài đi làm để lo cho bản thân và gia đình, chuyện có thai như tia sấm đánh xuống đời tôi. Tôi không bỏ cái thai, tiếp tục đi làm để dành tiền chờ ngày sinh. Tôi không dám về quê thời gian đó, không muốn hàng xóm sẽ có chuyện để bàn. Mẹ cũng im lặng đến ở cùng lúc tôi sinh con. Một tháng sau sinh, tôi đi làm công việc chân tay trong hai tháng, từ năm giờ sáng tới 11 giờ đêm, làm hai công việc vẫn không đủ trang trải.
>> Lo lắng sau khi quan hệ với gái mại dâm
Tôi biết một người chị làm phục vụ quán bar, chị ở chung dãy phòng trọ với tôi. Tôi hỏi chị về công việc và được giới thiệu vào làm phục vụ bàn. Lương tôi khá hơn, đủ trang trải tiền thuê phòng, tiền sữa cho con và ăn uống hàng ngày, nhưng còn phải lo cho ba mẹ ở quê. Rồi ba bị ốm, mẹ phải quay về chăm sóc ba, không ai giúp tôi chăm sóc con. Tại quán bar đó có nhiều người làm gái, thấy họ có nhiều tiền nên tôi cũng bước chân vào con đường đó. Mẹ giúp tôi tìm một vú em ở vùng khác lên thành phố ở, giúp tôi chăm con.
Công việc của tôi thường đi từ sáu giờ tối tới sáng sớm mới về nhà, rất mệt vì phải uống bia rượu với khách, sau đó cùng khách đi khách sạn. Tôi không có thói quen ngủ lại với người lạ nên nhiều lần thức trắng đêm chờ sáng sớm để về. Dù sao cuộc sống của tôi bắt đầu tốt hơn. Sau này nghe một số bạn bè nói đi Malaysia làm có nhiều tiền hơn, tôi cũng đi theo. Ở đó, công việc của tôi tự do hơn ở Việt Nam nhiều, không cần phải uống bia rượu cùng với khách và cũng không ai có quyền ép tôi uống. Thật ra, tôi không thích uống bia rượu.
Tôi gặp được chồng hiện tại ở xứ người. Anh hơn tôi năm tuổi, người Malaysia, sống và làm việc ở Singapore. Anh chấp nhận yêu và cưới một người có con riêng như tôi. Tôi là gái quán bar nhưng anh hiểu và cảm thông cho cuộc đời tôi. Đến hôm nay chúng tôi có thêm một bé con năm tuổi. Con trai riêng của tôi cũng được anh mang về Singapore, giờ bé 10 tuổi rồi.
>> Bất an sau khi quan hệ với gái mại dâm
Hồi tôi còn làm ở quán bar, gặp nhiều chị em cùng nghề. Tôi nói chia sẻ cùng họ mới biết nhiều lắm người có hoàn cảnh éo le hơn tôi. Có người vì mẹ số má, cờ bạc mà con cái phải làm để trả nợ. Có người chồng bất tài, cứ tin vào số phận vợ chồng để rồi phải đi vào con đường này kiếm tiền cho chồng con.
Giới trẻ bây giờ yêu đương sớm hơn thời chúng ta ngày trước, 14-15 tuổi đã yêu đương rồi. Tuổi trẻ yêu đương như ăn khoai tây chiên, chuyện sáng quen cô này tối đi với cô khác là chuyện không hiếm gặp. Người thiệt thòi nhất là các cô gái, bởi thường thì con gái yêu chân thành hơn, rồi sau đó nhận lại được gì? Người con gái nào may mắn thì nhận được đám cưới linh đình, người không may mắn lại bị bỏ rơi. Rồi chắc gì sau đám cưới vẫn còn được hạnh phúc. Theo quan niệm của tôi, cuộc sống giờ nên thẳng thẳn tốt hơn là chân thành, tình cảm luôn đi cùng với tiền bạc mới thật sự đầy đủ.
Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc