Mỗi lần tết đến hay ngày lễ, chị chồng lại gọi trách móc tôi sao không về chăm sóc ba mẹ, dọn dẹp nhà cửa sớm. Tôi có nói 29 tết mới được nghỉ, khoảng cách về nhà cũng hơn 500 km, về đến nhà thì nhà cửa cũng sạch sẽ rồi. Chị bảo tôi cãi chem chẻm, thất học, ba mẹ không biết dạy con, từ nay đừng bước vào nhà chồng nữa.
Chuyện mệt mỏi hơn là chồng cũng đồng tình với chị, nổi trận lôi đình với tôi, đập phá nhà cửa và tát tôi nữa. Anh luôn bắt hai vợ chồng và con cái khi về quê phải về nhà chồng trước, không chịu "đường ai nấy đi". Tôi rất mệt mỏi, không biết có nên ly hôn không?
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc