Tôi cũng 33 tuổi, lấy chồng được 4 năm. Cuộc đời đầy những bất ngờ và tôi không hề nghĩ rằng sẽ có ngày tôi yêu người khác ngoài chồng. Tôi đã mù quáng yêu người đàn ông già, xấu, cờ bạc, nói chung là tệ hại gấp nghìn lần chồng. Giống như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, tôi đã nói với chồng rằng tôi yêu người ấy và đề nghị ly hôn.
Tôi thật là tệ hại, nhưng chồng đã tha thứ tất cả, không một lời trách mắng, anh đã dùng tình yêu, kỷ niệm thời 2 đứa còn đi học chung, tình yêu thương 2 đứa con nhỏ và đã kéo tôi về với gia đình. Anh không bao giờ nhắc lại chuyện cũ và yêu thương tôi y như ngày trước.
Tôi thì luôn tự trách mình, mỗi ngày tôi đều âm thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn anh đã cho tôi có một cơ hội để vẫn còn gia đình, con cái và quan trọng nhất là còn cả một tương lai phía trước. Bây giờ tôi luôn làm việc cật lực, kiếm tiền lo cho gia đình và anh cũng vậy. Tôi quý hạnh phúc gia đình, tình yêu của chồng hơn trước gấp trăm lần và cũng yêu anh trân trọng anh nhiều lắm.
Trong chuyện này, anh đã đem đến cho anh, tôi và 2 đứa con nhỏ của chúng tôi cả một tương lai tươi sáng và cả một cuộc đời mới tràn đầy hạnh phúc. Tôi nhận ra mình có một báu vật trong tay, đó là anh, người đàn ông với trái tim tràn đầy bao dung, rộng lượng. Tôi sẽ cẩn thận giữ gìn hạnh phúc này mãi mãi.
Gửi chồng chị Ngọc: Có yêu nhiều mới hận càng nhiều. Tôi tin tình yêu với vợ vẫn còn đâu đó trong tim anh nhưng chỉ bị lòng hận thù che lấp. Hy vọng anh cho vợ, bản thân anh cùng 2 đứa con yêu quý của anh chị một cơ hội để có tương lai tươi sáng trong một gia đình hạnh phúc như chúng tôi đang có. Hai con anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc như 2 con của tôi vậy. Tôi tin chị sẽ yêu thương và chung thủy với anh mãi về sau.
Mai