Có một người anh khá thân với tôi, là ca sĩ ký hợp đồng với công ty đó. Tôi chỉ là người hát vá, anh bận thì nhờ tôi thay. Tôi hát cho anh từ khi còn học cấp ba, lúc đó bản thân học trung cấp thanh nhạc. Ròng rã gần ba năm như thế cho đến khi là sinh viên, tôi đi làm rồi về, không được nghe bất kỳ lời phản hồi nào về mình, chỉ biết tự tạo áp lực cho bản thân và trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn. Cách đây không lâu, lần đầu tiên tôi bị khách phản hồi là hát không hay và ngay lập tức bị đuổi việc.
Tôi còn giữ liên lạc với một vài vị khách trước đó trong suốt quá trình đi làm. Họ thi thoảng hỏi thăm, biết tin tôi không còn hát ở đó nữa nên đã phản hồi lại bên công ty. Bên công ty liên hệ lại tôi, tỏ thái độ vô cùng khiếm nhã. Cả khách và tôi đều chán, không muốn liên quan thêm nữa. Buồn nhất là thái độ của anh quản lý, dù sao việc khách phản hồi không tốt cũng ảnh hưởng tới anh bởi anh là người gọi tôi. Tôi xin lỗi anh, hơn nữa vì quý anh nên cũng tránh cộng tác tiếp với công ty. Nhưng anh liên tục gay gắt với tôi, còn cắt tiền công buổi cuối tôi đi làm tại đó, chỉ trích dữ dội dù tôi đã chấp nhận bị cắt tiền và liên tục xin lỗi anh, mong anh cho qua.
Quá tam ba bận, không chịu nổi nữa, tôi quyết định chấm dứt tình anh em với anh. Rất mong anh chị cho tôi lời khuyên, đi làm thế này độc hại và bấp bênh quá.
An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc