Sau một thời gian ở Nhật, tôi quyết định về Việt Nam làm việc và đã xin được công việc giám sát kỹ thuật cho một tập đoàn lớn của Nhật tại Việt Nam. Mức lương tháng của tôi 40 triệu đồng ở thời điểm cách đây chục năm. Hồi đó có số hàng đơn giản để phục vụ sản xuất nhưng cũng rất khó tìm mua được, các doanh nghiệp Việt Nam không chú trọng sản xuất mà toàn nhập hàng từ Trung Quốc về bán. Sếp người Nhật nói một câu: "Tôi thấy cậu khá giỏi, có đầu óc kinh doanh, sao cậu không thử sản xuất và kinh doanh mặt hàng này"? Tôi nghĩ đó là gợi ý rất đáng giá nên bắt đầu nghiên cứu về mặt hàng đó, nhưng cũng chưa có ý định nghỉ việc để kinh doanh riêng.
Bước ngoặt cuộc đời bắt đầu từ ngày tôi bị tai nạn lao động gãy chân, phải nằm một chỗ vài tháng. Tôi suy nghĩ, chẳng lẽ mình cứ làm thuê mãi vậy sao? Tôi quyết định xin nghỉ việc để về mở công ty sản xuất kinh doanh mặt hàng sếp Nhật đã gợi ý. Tôi đi lên từ con số không, ban đầu mở một cửa hàng nhỏ nhập hàng Trung Quốc về và tìm mối tiêu thụ. Thời gian đầu rất kẹt vốn do khách hàng chậm thanh toán, khó khăn trăm bề. Tôi cũng nhiều lần lên các diễn đàn về ôtô, nơi quen biết nhiều anh em, kêu gọi góp vốn hợp tác. Đổi lại là những lời chê bai, dè bỉu, cho rằng hàng này không có tiềm năng. Có lúc tôi nản, muốn dẹp đi và quay lại làm thuê như cũ.
Có lẽ trước kia sống và làm việc ở Nhật nên tôi học được đức tính kiên trì, không bỏ cuộc nên lại cố gắng từng bước. Sau 10 năm gây dựng, công ty tôi nay có gần 40 công nhân với doanh số mỗi năm cả trăm tỷ đồng. Tôi cũng có nhà xưởng riêng với máy móc hiện đại. Tôi ngày đêm nguyên cứu tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt mà giá thành rẻ hơn hàng nhập, được các nhà phân phối ưa chuộng. Đợt dịch Covid 19, các doanh nghiệp cùng ngành gặp vô vàn khó khăn, tôi tự nhủ bằng mọi giá mình phải tồn tại qua dịch với suy nghĩ: "Khi người ta chết thì mình phải sống". Tôi giúp doanh nghiệp không những trụ vững mà còn phát triển vượt bậc, đơn hàng dồn dập không sản xuất kịp. Những anh em, bạn bè trên diễn đàn ôtô ngày trước khinh tôi ra mặt, giờ họ phải nhìn tôi bằng con mắt khác.
Nghĩ lại chặng đường đã qua, tôi thầm cảm ơn nước Nhật và ông sếp người Nhật đã truyền cảm hứng và những đức tính tốt để bản thân có được thành công như hiện tại. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình để các bạn trẻ không có điều kiện học đại học có thể nhìn vào mà phấn đấu lập nghiệp.
Hoan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc