Tôi viết bài này vì muốn chia sẻ thông tin cho mọi người, nhằm tránh bị lừa như tôi.
Tôi đang cư ngụ tại quận Bình Thạnh, TP HCM. Hôm 2/3 (chiều thứ bảy) khoảng 4h chiều, có người gọi cho tôi, nói tôi gọi điện theo số được cung cấp, gặp công an quận Bình Thạnh để cập nhật CCCD cấp thành phố vì bị trục trặc thông tin.
Không hiểu sao tôi cũng gọi cho số người đó đưa, nhưng không ai nghe máy. Lát sau có người giọng nữ gọi cho tôi từ Zalo nói là gọi từ công an quận Bình Thạnh và hướng dẫn tôi cập nhật phần mềm.
Người này yêu cầu tôi dùng điện thoại đăng nhập vào đường link dichvucong.orgvn.com, và rồi phần mềm chạy hiển thị phần trăm đã được cài đặt.
Sau đó tôi đi công chuyện, đến tối tôi kể cho vợ tôi nghe thì vợ tôi phát hoảng nói coi chừng bị lừa, tôi vội chạy về nhà kiểm tra tài khoản tại một ngân hàng của tôi thì thấy chỉ còn lại 93.000 đồng. Xin nói thêm là hầu hết số tiền này tôi gởi tiết kiệm online. Tôi bị mất số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Tôi không tin vào mắt mình, vội lấy thẻ ATM ra ngân hàng trên đường Phan Đăng Lưu kiểm tra thì đúng thật như vậy. Sao kê trực tuyến thì thấy tiền trong tài khoản bị chuyển sang tên của một người tại một ngân hàng khác.
Ngay tối đó tôi đã ra Công an phường để trình báo. Hôm 12/3 tôi cũng đã ra chi ngánh ngân hàng nơi tôi mở tài khoản để khiếu nại. Tôi biết là số tiền sẽ không lấy lại được nhưng tôi muốn chia sẻ thông tin cho mọi người biết để tránh.
Duy Hưng
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.