From: Tuan Hiep Nguyen Dinh
Sent: Wednesday, October 01, 2008 3:33 PM
Subject: Gui muc tam su VnExpress
Chào bạn Uyên!
Qua tâm sự của bạn thì hiện tại hoàn cảnh của bạn giống như mình và người yêu cách đây 5 năm. Chỉ khác ở chỗ mình đứng ở vị trí như người yêu của bạn bây giờ. Mình sẽ thuật lại câu chuyện của mình đến thời điểm này để bạn tham khảo và hy vọng nó là một cách để bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chuyện của mình bắt đầu từ năm 2002. Qua quan hệ bàn bè mình gặp và yêu vợ mình bây giờ. Sau thời kỳ đầu ổn thỏa đến khi gia đình mình biết về mối quan hệ đó thì mọi chuyện rắc rối xảy ra. Gia đình mình ra sức phản đối mối quan hệ đó mặc dù quan hệ của mình là chân thành, và tiến đến tương lai.
Gia đình mình cũng giống như gia đình người yêu bạn bây giờ, chính do hoàn cảnh như vậy nên không có ý kiến thống nhất. Nhà giáo nên thường hay mô phạm, nhất là các thành viên trong gia đình với hoàn cảnh như vậy thường có khả năng bảo vệ quan điểm của mình. Đôi khi lý do bảo vệ quan điểm của họ là tiêu cực, không có căn cứ và hay theo logic làm lớn chuyện dù là chuyện nhỏ.
Sau một thời gian nói chuyện, có thời điểm mâu thuẫn trong vấn đề đó. Đôi khi trong các cuộc nói chuyện, mâu thuẫn được đẩy đến đỉnh điểm mà thể hiện là sau đó không ai muốn nhắc đến vấn đề đó nữa.
Cứ như vậy thời gian trôi qua khoảng 2 năm. Khoảng thời gian này cuộc sống của mình thật nặng nề, tuy nhiên với tình yêu của mình, sự thông cảm của người yêu và bọn mình thống nhất với nhau rằng phải “trường kỳ kháng chiến”. Vì sau những lần tâm sự cả hai đứa xác định rằng để giải quyết vấn đề này không thể một sớm một chiều được.
Để thuyết phục gia đình, mình chủ động đưa ra phương án sau khi bàn bạc thống nhất với người yêu. Bọn mình thực hiện theo phương án “mưa dầm thấm lâu”. Đầu tiên hai đứa cố gắng sống tốt, vui vẻ để đảm bảo tinh thần luôn minh mẫn nhằm chứng minh chuyện của hai đứa là đứng đắn, là tình yêu đích thực. Việc làm này bọn mình muốn gửi một thông điệp tới những ai quan tâm rằng dù có khó khăn thế nào bọn mình cũng sẽ vượt qua.
Tiếp theo mình chủ động dùng cách không thuyết phục trực diện mà thông qua cô bác hai bên nội ngoại những người quý mến và hiểu cả hai đứa. Thông qua đó cô, hoặc bác khi gặp gỡ gia đình mình có những cách nói, những câu chuyện làm giảm những nhận định không hay về người yêu mình. Để tăng tính thuyết phục có những lần bọn mình như vô tình qua thăm nói chuyện, trong những lần như vậy bọn mình luôn vui vẻ, thường nói về chuyện thành công trong công việc, quan tâm đến sức khỏe, công việc của mọi người.
Cùng với cách như vậy người yêu mình chủ động gọi điện hỏi thăm, nói chuyện với gia đình mình mặc dù những lần đầu là rất khó khăn. Cứ như vậy thời gian kéo dài khoảng 2 năm tiếp theo, khi mọi người trong gia đình quen với chuyện bên cạnh mình có một người khác và có ý thức rằng chúng sống tốt, yêu nhau để cùng nhau phát triển. Và kết quả sau khi trường kỳ kháng chiến bọn mình bắt đầu thu hoạch được kết quả thuận lợi. Đầu tiên là mẹ sau đến bố đồng thuận trên cơ sở đó kết hợp với sự tác động tốt từ cô bác họ hàng, tình yêu của bọn mình đã được chấp thuận
Từ đó rất nhanh, gia đình mình thúc giục và chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa để đến bây giờ bọn mình sống hạnh phúc với thằng cu đầu lòng mà cả hai bên gia đình đều rất quý.
Đây là toàn bộ câu chuyện của mình. Câu chuyện này được kéo dài khoảng 5 năm. Đó cũng là toàn bộ cách thức giải quyết vấn đề của bọn mình, hy vọng qua đó bạn có những cách thức của mình để giải quyết vấn đề hiện tại.
Chúc bạn thành công!