Đêm qua, Mancini đã phải chứng kiến Man City thất trận trước Aston Villa ở khuôn khổ Capital One Cup. Không chỉ thất vọng với kết quả trên sân, Mancini còn phải hứng chịu những lời phàn nàn của HLV Paul Lambert bên phía Aston Villa trong suốt cả trận.
Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Roberto Mancini và Paul Lambert vào đêm qua. |
Tình huống cụ thể diễn ra khi Mancini cho rằng trọng tài Phil Dowd phải rút thẻ với Joe Bennett sau pha phạm lỗi với Gareth Barry. Mancini đã nói chuyện với trọng tài thứ tư là ông Martin Atkinson nhưng Lambert tiến tới và đã có lời qua tiếng lại với huấn luyện viên người Italy.
Phát biểu sau trận đấu, Mancini cho rằng Lambert đã dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng và nhấn mạnh nếu đây là Old Trafford thì sẽ không xảy ra chuyện đó.
"Tôi mệt mỏi với vị huấn luyện viên này. Tôi không hỏi ông ta mà nói với trọng tài về một thẻ vàng", chiến lược gia 47 tuổi nói.
"Một số huấn luyện viên khi phải đối mặt với những câu lạc bộ lớn khác thì không dám nói gì. Tôi mệt mỏi vì thái độ của họ. Có lẽ tốt nhất là họ nên im miệng hết lại", Mancini không giấu nổi sự bực bội.
"Cứ mỗi lần tôi nói gì đó thì họ tiến lại và sẵn sàng cãi nhau. Trong khi đó, nếu như họ phải tới Old Trafford thì không bao giờ có chuyện họ dám nói lại Ferguson."
Trong trận đấu tối qua, Man City đã hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Balotelli và Kolarov. Tuy nhiên sự kiên cường của Aston Villa giúp đội bóng này có được hai bàn gỡ hòa từ Agbonlahor và pha đá phản của Barry. Trận đấu bước sang hiệp phụ, thời gian mà N'Zogbia và Agbonlahor ghi liên tiếp hai bàn để ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách cũng như loại Man City khỏi đấu trường đầu tiên.
Ngọc Hải