![]() |
Man City (áo xanh da trời) liên tục nhận kết quả không vui gần đây. |
Hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công Mario Balotelli và Aleksandar Kolarov là cả hai lần đội chủ sân Etihad để đối phương gỡ hoà với một tình huống đá phản của Gareth Barry và pha lập công của Gabriel Agbonlahor, buộc hai đội phải thi đấu hiệp phụ. Tại đây, Charles N'Zogbia rồi Agbonlahor lần lượt sút tung lưới Man City để tiễn ông lớn này khỏi vòng 3 của Capital One Cup - vòng đấu đầu tiên có sự xuất hiện của các đội bóng ở Ngoại hạng Anh.
Cup Liên đoàn Anh xếp cuối cùng trong danh sách ưu tiên của Man City, nên thắng bại ở đấu trường này hầu như chẳng thể làm họ sầu đau. Nhưng rõ ràng, việc để thua một đối thủ đang có phong độ yếu ngay trên sân nhà là một kết quả khiến thầy trò Roberto Mancini phải suy nghĩ, nhất là hàng thủ. 4 bàn thua tối qua khiến tổng số lần thủng lưới của họ sau 7 trận tính trên mọi đấu trường mùa này đã nâng lên con số đáng báo động là 13 bàn (trung bình gần 2 bàn mỗi trận).
So với trận hoà Arsenal 1-1 ở Ngoại hạng Anh cách đây vài ngày, tối qua Man City có đến 10 điều chỉnh nhân sự trong đội hình xuất phát. Điều đó khiến họ gặp khó khăn trong việc tìm sự kết dính trong lối chơi, nên hầu như không thể áp đặt được một Aston Villa tỏ ra quyết tâm. Chính vì thế, khung thành của Man City mới là nơi phải hứng chịu những sóng gió đầu tiên từ phía đội khách, sau các pha dứt điểm nguy hiểm của Weimann và Christian Benteke.
Nhưng trong một thoáng mất tập trung phút 27, đội chơi hay hơn đã phải trả giá bằng bàn thua. James Milner có đường chuyền hợp lý cho Balotelli đang ở vào tư thế thuận lợi dứt điểm nhanh, thành bàn mở tỷ số cho Man City. Đây là pha lập công thứ 6 tiền đạo người Italy vào lưới Aston Villa trong 4 cuộc đối đầu tính trên mọi đấu trường.
![]() |
Cơn mưa như càng khiến Etihad hôm qua trở nên ảm đạm và nỗi buồn của HLV Mancini tăng thêm. |
Kể từ đó, đội chủ nhà thi đấu khí thế hơn và chiếm lại được thế trận, nhất là quãng đầu hiệp hai. Nhưng cũng "nghịch lý" giống như tình huống mở tỷ số, bàn thắng lại tìm đến với đội đang yếu thế. Phút 59, đường chuyền vào của Weimann buộc thủ thành Costel Pantilimon phải đẩy ra, vô tình bóng đập trúng Barry rồi văng vào lưới thành bàn gỡ hoà 1-1 cho đội khách.
Chừng 6 phút sau Kolarov lại đưa Man City vượt lên bằng cú sút phạt đẹp mắt, và trận đấu có thể đã được định đoạt nếu như ở tình huống tương tự sau đó Carlos Tevez cũng thành công thay vì đưa bóng dội xà.
Cách biệt chỉ một bàn không đủ khiến Aston Villa mất tinh thần. Trái lại, họ càng thi đấu càng tỏ ra quyết liệt và cá tính. Điều đó được thể hiện bằng bàn gỡ hoà 2-2 của Agbonlahor phút 70, khi anh dũng mãnh xộc vào cấm địa rồi dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.
Bước sang hiệp phụ, Man City tỏ ra mạnh hơn về thế trận nhưng không thể giải quyết trận đấu đúng như ý mình để rồi phải nhận những cái tát như trời giáng vì các pha phản công của Aston Villa. Phút 96, thủ thành Pantilimon đẩy được cú sút của Agbonlahor, nhưng không thể làm gì với pha dứt điểm bồi của N'Zogbia. Cuộc lội ngược dòng của đội khách hoàn tất ở phút 113, khi Agbonlahor tiếp tục để lại dấu ấn bằng bàn ấn định tỷ số 4-2.
Đội hình thi đấu:
Man City: Pantilimon, Lescott (Dzeko - 74' ), Kolarov, K Toure, Mattija Nastasic, Milner, Barry, Razak (Helan - 106' ), Tevez, Suarez (Sinclair - 62' ), Balotelli.
Bàn thắng: Balotelli 27′, Kolarov 64′
Aston Villa: Given, Vlaar, Clark, Bennett (Lichaj - 86' ), Lowton, El Ahmadi (Herd - 72' ), N'Zogbia, Delph, Agbonlahor, Benteke, Weimann (Albrighton - 66' ).
Bàn thắng: Barry 59′ (phản lưới), Agbonlahor 70′, 113′, N'Zogbia 96′
Doãn Mạnh