Ngày còn nhỏ, tôi không thích xem bóng đá, thậm chí là ghét. Chỉ cần bật tivi lên và bắt gặp chương trình bóng đá gì đấy là tôi chuyển kênh ngay. Đơn giản vì tôi không đủ kiên nhẫn để xem mười mấy, hai chục người chạy vật vã như điên trên sân cỏ chỉ vì tranh giành một trái bóng.
Hè năm lớp 10, tôi tình cờ biết đến Messi trong một chương trình truyền hình, tôi không nhớ rõ. Lúc ấy, anh được người ta tôn sùng như một hiện tượng nổi bật ở làng túc cầu thế giới.
Thấy Messi cũng khá hay, tôi mò mẫm tìm hiểu mọi thứ về anh trên mạng, tôi biết tất tần tật mọi thông tin về anh và cả đội bóng anh đang chơi lúc bấy giờ: Barcelona - một câu lạc bộ nổi tiếng ở Tây Ban Nha.
Tôi yêu anh và yêu luôn Barca từ đó, bởi vì cuộc sống của anh gắn lền với Barca, và trong Barca có một phần linh hồn của anh. Dường như con tim có lí lẽ riêng và tình yêu là một điều diệu kì không thể giải thích được.
Tôi không phủ nhận tôi yêu Barca ban đầu là do có sự hiện diện của Messi. Lần đầu tiên được xem Barca đá, tôi thấy mình cuốn hút theo những bước chân của người hùng xứ Catalunya.
Tôi thích tiki-taka và cách chuyền bóng của Barca, nó làm tôi say mê, ngây ngất mà không thể nào dứt ra được. Vũ điệu xứ Catalan thực quyến rũ đến diệu kì. Đó là hè năm lớp 10, tôi chính thức gia nhập FC Barcelona và là một Cules chính hiệu ( những hội viên và những người yêu mến CLB Barcelona thường được gọi là “cules”).
Trong suốt 114 năm sinh ra và tồn tại, Barca trải qua bao thăng trầm nhưng chưa một lần xuống hạng. 114 năm với những con người làm nên lịch sử hào hùng từ Ronaldinho, tới Puyol, Xavi, Iniesta, Pique, Messi, Neymar hay Marc Bactra…
Tôi yêu số 10 hoàn hảo. Dù không quá nổi bật về chiều cao, nhưng M10 đã chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh phá vỡ những kỉ lục và trở thành một huyền thoại mà nhiều cầu thủ trẻ mơ ước.
Tôi yêu Barca hiện tại và cũng trân trọng những người đã đi khỏi Nou Camp như Etoo, Ibra, David Villa... Có một người bạn đã từng nói với tôi rằng: "Barca đã lụi tàn, hiện giờ là bóng đá Đức lên ngôi với Bayern, Dortmund". Tôi không phủ nhận vế sau nhưng không có nghĩa là tôi khẳng định vế trước.
Barca không bao giờ lụi tàn, với tôi là vậy. Cho dù Barca không còn là số một của thế giới, cho dù Barca rớt hạng (tôi biết chuyện này không thể xảy ra) hay là trở về một đội bóng vô danh của Tây Ban Nha, tôi vẫn sẽ yêu Barca, yêu đến lúc chết, tim ngừng đập và không còn thở được nữa.
Barca như một dòng chảy mãnh liệt trong tôi. Khi Barca thắng tôi hạnh phúc, khi thua tôi buồn, cả thất vọng nữa, kể cả khi Barca trong những phút nguy hiểm tôi như nghẹt thở và chợt vỡ òa: “Vào rồi!” khi những người hùng của tôi ghi được bàn thắng.
Bán kết Champion League vừa rồi, Barca của tôi gần như đánh mất chính mình, đá một trận dở tệ (đối với tôi). Barca thua như một cái kết được dự báo trước với kết quả thảm hại nặng nề.
Tôi là một Cules, song không hề ghét Real. Không phải vì em tôi là Madridista (người hâm mộ Real Madrid) mà bởi vì là một fan của bóng đá, ai cũng có tình yêu và họ dành tất cả tình cảm thiêng liêng đó cho chính đội bóng mà họ yêu quý. Tôi không ghét nhưng sẽ cảm thấy khó chịu nếu họ văng tục với Barca của tôi, thậm chí sẵn sàng đáp trả.
Tình yêu tôi dành cho Barca cũng hơn 3 năm rồi, theo tôi đến tận năm đầu đại học. Ngày tiễn tôi đi thi, mẹ gói ghém quần áo và cả bộ đồ Barca mẹ mua (món quà đậu đại học mẹ tặng) cho tôi. Vì mẹ biết rằng trong tim con gái mẹ, vẫn có một phần dành cho Barca. Mẹ tôn trọng tình yêu của tôi.
Tôi là một đứa con gái, yêu bóng đá như một lẽ tự nhiên. Có thể tôi không đủ kiến thức để am hiểu bóng đá nhiều như người khác. Yêu Barca đơn giản chỉ là muốn xem Barca đá, là mỉm cười khi nhìn thấy áp-phích của Messi dán trong một quán cà phê bóng đá, là vui khi nhìn thấy trên đường cũng có một Cules đang đạp xe hướng ngược lại với bộ quấn áo màu xanh đỏ truyền thống…
Một ngày nào đó, khi tôi có những đứa con, tôi sẽ kể cho bọn trẻ nghe về một tình yêu mà mẹ nó đã dành trọn trái tim để yêu, ngoài bố chúng. Tôi cũng sẽ cho chúng mặc những bộ đồ Barca, nắm tay dắt đi trên đường mà tự hào rằng: “Con tôi đấy. Sau này chúng cũng sẽ yêu Barca như tôi bây giờ”.
>> Xem thêm: Ronaldo đạt được thỏa thuận cá nhân với Man Utd?
Nguyễn Phạm Hải Dương
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.