Tôi từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất khi được đáp lại tình cảm. Chúng tôi cùng trải qua rất nhiều kỷ niệm và thăng trầm, có lúc từng đùa nhau đây là bộ phim dài tập về tình yêu. Trong những bộ phim tôi từng xem, hai người yêu nhau cuối cùng có hôn lễ trong mơ, tôi lầm tưởng đó là kết thúc tốt đẹp. Tôi từng có tất cả những thứ đó.
Sau khi kết hôn, có rất nhiều thay đổi mà đến giờ tôi vẫn không thể nào phân định được đó là lỗi của ai, dẫn đến cuối cùng giấc mộng hạnh phúc của chúng tôi không còn nữa. Có lẽ cũng chẳng phải lỗi của ai, chỉ duy nhất tôi biết là hai đứa từng yêu nhau rất thực. Từ lúc nào mà quan điểm sống của chúng tôi không còn giống nhau, dẫn cả hai đi con đường ngày một xa, đến mức khi quay đầu lại đã không còn nhìn thấy nhau. Sau rất nhiều lần cố gắng hàn gắn bất thành, giờ đây anh có cơ hội thứ hai, tôi mừng cho anh.
Anh là người đàn ông rất tốt, xứng đáng có một khởi đầu mới với cô bé ấy. Tôi sẽ mãi chỉ là một đoạn quá khứ của anh. Người ta bảo có 5 giai đoạn hậu chia tay: phủ nhận, giận dữ, đàm phán, trầm cảm và chấp nhận. Tôi đã ở giai đoạn 5 suốt thời gian quá dài, vẫn còn lén lút ảo tưởng rồi một ngày anh sẽ quay lại, chúng tôi sẽ lại hạnh phúc bên nhau như những ngày đầu. Rồi cũng vậy thôi, những gì đã có thể làm cũng làm rồi, "từng" còn có nghĩa là không còn nữa. Sẽ mất bao nhiêu lâu để đứng dậy từ một thói quen đã hằn sâu trong thâm tâm?
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc