Nhân dịp mọi người đang bàn về mai anh đào ở Đà Lạt và sau khi nhìn thấy loài hoa này ở Thái Lan, tôi muốn bàn một chút ít về cách làm du lịch của chúng ta liệu có sơ sài và hời hợt không?
Thành phố du lịch Chiang Mai ở miền bắc Thái Lan, có địa hình là đồi núi và nằm ở vĩ độ cao hơn so với Đà Lạt nên về khí hậu, hoàn toàn không bất ngờ khi ở đây cũng xuất hiện loài mai anh đào.
Nhưng điểm khác biệt của họ làm tôi rất lưu tâm: mai anh đào của họ rất nhiều, phủ quanh núi đồi chứ không đơn lẻ, từng cụm như ở Đà Lạt. Trong khi đó, Mộng Đào Nguyên, cái tên mới nổi thu hút du khách đến chụp ảnh, ngắm cảnh ở '"thành phố ngàn hoa" của chúng ta lại có đường đi dốc, đầy đất đá, bụi bặm.

Một điểm ngắm mai anh đào tại ngọn đồi Doi Ang Khang (Chiang Mai, Thái Lan) với những mái nhà nhỏ nép mình yên bình. Ảnh: Chiang Mai Travelhub
Được biết, họ còn có một dự án nông nghiệp hoàng gia Doi Ang Khang do vua Bhumibol Adulyadej khởi xướng, những cây mai anh đào đầu tiên đã được gieo mầm tại đây.
Ngoài ra, tại ngọn đồi Doi Ang Khang còn trồng nhiều loại hoa trái mùa xuân khác như mơ, mận, dâu tây, lê, hồng, chè... trở thành điểm tham quan cho du khách mê khám phá nông nghiệp.
Còn ở Đà Lạt, mệnh danh là "xứ hoa đào" nhưng lâu nay, nhiều người vẫn than thở mai anh đào ở đây trồng quá ít và lẻ tẻ, không có hẳn một con đường thơ mộng, hấp dẫn như Nhật.
Lại nói về du lịch, nếu các bạn thử tìm ảnh của một farmstay Thái Lan và farmstay ở Việt Nam, sẽ thấy một sự khác biệt lớn về tư duy, dụng công cũng như cách họ làm du lịch rất bài bản chứ không hời hợt, làm cho có để thỏa mãn thú vui bỏ phố về vườn như ở ta.

Resort phong cách farmstay Baan Rai I Arun ở Thái Lan. Ảnh: kenhhomestay
Tôi nghĩ, chúng ta cần tìm hiểu và học hỏi cách làm của người Thái trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch.
Bởi nếu ai đi du lịch Thái Lan hoặc ngồi nhà chịu khó tìm hiểu, xem những bức ảnh ở các khu du lịch của họ, sẽ thấy người Thái "bỏ xa" chúng ta thế nào.
Quang Nhật
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.