Tôi làm giáo viên đã được 3 năm với mức lương 4 triệu một tháng. Số tiền này phải chi trả một triệu đồng nợ ngân hàng vay hồi sinh viên, tiền ăn, xăng dầu 1,5 triệu đồng thì còn lại 1,5 triệu đồng. Năm 2018 này chắc không còn ai mức lương thấp như vậy.
Nghề cao quý nhưng lương quá bạc bẽo, thêm việc nhiều học sinh ngày nay không chịu học hành, hỗn hào vô lễ. Hơn thế tôi thấy nghề giáo viên bây giờ phải nói là nghề "nguy hiểm" bởi có thể mất việc bất cứ khi nào.
Điều may mắn là tôi chưa có gia đình, nếu có thì sao nuôi vợ con nổi? Năm nay tôi 25 tuổi, liệu có nên nghỉ việc không? Mong độc giả cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.