Em đang học đại học, khá tự ti về bản thân. Em không giỏi thứ gì, rất sợ khi người khác nhìn vào mình. Em không có bạn thân, có khoảng cách với mẹ. Mẹ chưa bao giờ tâm sự hay nói chuyện phiếm gì với em.
Em biết có lẽ ngoại hình này sẽ theo mình cả đời và bản thân còn may mắn hơn rất nhiều người, để hòa nhập em cần phải thay đổi và không tự ti. Nhưng muốn vượt qua điều đó em thấy khó khăn. Em cũng không sợ công việc vất vả hay khó khăn, chỉ ngại vì không biết giao tiếp với mọi người, lo họ sẽ chê bai ngoại hình của mình. Em cần lời khuyên từ mọi người để có thêm sự dũng cảm, chân thành cảm ơn.
Diệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc