Tôi hiểu rằng con trai yêu bằng mắt, vậy có cơ hội nào cho những cô gái xấu như tôi không? Tôi 30 tuổi rồi mà chưa thể có một mối tình vắt vai. Tôi tự ti về bản thân, cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương, vì vậy cắt đứt với các anh chàng có ý muốn tìm hiểu mình.
Tôi nhìn bên ngoài thì không xấu, có nhiều người khen xinh, dáng chuẩn mà sao không đi thi hoa hậu. Khi đó tôi chỉ cười cho qua nhưng trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu rằng dáng chuẩn là khi tôi mặc áo độn dày cộp vì ngực lép, xinh là khi tôi dùng son phấn che đi những khuyết điểm trên mặt, chân dài là khi mặc quần jeans để che đi đôi chân có nhiều tì vết, da lưng tôi cũng cực kỳ xấu xí.
Tôi quá chán nản với vẻ bề ngoài của mình, muốn thoải mái, tự do mặc những gì mình thích, nhưng như thế sẽ làm trò cười mà thôi. Tôi đã thử nhiều cách dưỡng da, đi spa nhưng cũng không thể cải thiện làn da xấu bẩm sinh của mình. Tôi có nên tiếp tục che đậy để đến với tình yêu, rồi sau đó sẽ từ từ cho người ấy biết, hay là thể hiện con người thật của mình và chờ đợi người thực sự yêu và quý trọng tôi? Sẽ có những ý kiến rằng "đẹp khoe xấu che" nhưng che đậy mãi rất mệt mỏi. Mong lời khuyên chân thành của mọi người.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.