Con gái tôi hơn năm tuổi, trên bé có một anh trai tám tuổi. Vợ chồng tôi không cãi nhau vì chồng tôi rất ít nói, cũng không bao giờ thể hiện sự nóng giận với bất cứ ai. Đôi khi bất đồng quan điểm, tôi lớn tiếng. Rồi con đứng ở giữa, dang ra hai tay về hai phía cha mẹ, nói cha mẹ không được cãi vã, phải yêu thương nhau, thật đáng yêu làm sao. Con trai không bao giờ lên tiếng.
Hôm trước tôi nói với bé là mẹ muốn đổi một chiếc xe khác mới hơn để đi lại ít hao xăng, xe mẹ đang chạy đã hơn 10 năm và không còn hợp thời trang nữa. Hàng ngày tôi chỉ đưa đón hai con đi học, ghé chợ mua thức ăn rồi làm việc online tại nhà. Con gái nói: "Mẹ ơi, con nghĩ nếu mua chiếc xe mới mà mẹ xài không trân trọng thì nó sẽ cũ như chiếc này thôi. Hay là mẹ cứ xài chiếc xe này và bảo quản nó cho tốt". Tôi thấy thật là đáng yêu làm sao khi nghe con gái nói.
Hôm qua, trong lúc tôi lớn tiếng với chồng, con bé đang ăn cơm liền chồm qua che miệng tôi, rồi tới che miệng ba nó, nói cha mẹ không được cãi nhau, chút nữa lên phòng ngủ cũng không được cãi nữa. Sau đó con bé đứng dậy kéo tấm rèm cửa lại. Tôi nói sao vậy con, mấy bạn của con đang đứng chơi đó, có thể mấy bạn sẽ vào nhà mình chơi (nhà tôi ở sát mặt đường). Con gái nói sợ các bạn nghe thấy ba mẹ cãi nhau sẽ cười. Tôi cười và nói cãi nhau đâu mà cãi nhau, chỉ là ba mẹ tranh luận thôi.
Tigôn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc