Từ khi dịch Covid diễn ra, công việc của ba gặp nhiều khó khăn, ba căng thẳng và trở nên cáu gắt với gia đình. Trong khoảng thời gian đó con cảm thấy ba không phải là ba nữa mà trở thành người đáng sợ. Đến giờ công việc của ba đã chuyển biến rất tốt nhưng con cảm thấy gia đình không bao giờ như xưa nữa. Ba luôn phải đi công tác, khi về nhà cũng không nói nhiều.
Dạo này ba còn hay chê mẹ, gắt gỏng, luôn cảm thấy mệt mỏi khi ở nhà. Điều này khiến con rất buồn. Cộng thêm hàng ngày nhìn thấy trên mạng người này lừa dối người kia, ông A cặp với chị B... khiến con lo sợ, sợ ba chán mẹ thì mẹ sẽ buồn lắm, sợ ba không cần gia đình này nữa. Tự nhiên con cứ thấy nghi ngờ ba, làm gì cũng thấy khả nghi.
Con chỉ nói với mẹ là con hơi nghi ngờ ba. Mẹ bảo ba đã đi làm cực khổ rồi mà mình còn nghĩ như vậy là không được. Con cũng thương ba lắm nhưng luôn thấy sợ và buồn. Con không nói với ba như vậy được vì nếu nói chắc chắn sẽ bị mắng và mọi chuyện còn tệ hơn. Con phải làm sao để hết buồn và lo?
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc