Trước khi đến với mẹ, ba đã có một đời vợ và hai người con, một người lớn hơn con bốn tuổi và một người hơn con hai tuổi. Lúc nhỏ, con không ý thức được nhiều, cho đến khi học cấp hai con đã nhận ra mẹ khổ vì ba. Mình mẹ đi làm nuôi con và ba. Ba cứ ôm điện thoại chơi game, mặc cho mọi thứ xung quanh mẹ tự lo. Ba sống rất nhàn hạ, sáng ngủ chín giờ dậy là pha cà phê, ngồi hút thuốc và chơi game. Một ngày 24 giờ thì ba cầm điện thoại 20 giờ, còn lại ba ngủ. Rồi ba mẹ cãi nhau, thiếu tiền phải đi vay để đóng tiền học cho con, ba vẫn ngày đều đều hai ly cà phê và một gói thuốc.
Gần đây ba còn mượn tiền phía ngoại tiêu riêng, nói dối là để trị bệnh cho con. Vì thế ông bà ngoại lên tận nhà la lớn, yêu cầu mẹ phải ly hôn. Các bác bên ngoại cũng chửi mẹ vì bênh vực chồng mà làm khổ cha mẹ già. Cuộc sống ở nhà con liên tục xảy ra cãi vã, con không tập trung vào việc học được. Con gặp chị đầu, là con trước của ba, chị bảo không có ba vẫn sống rất tốt đấy thôi.
Hơn 10 năm qua ba không thăm hỏi, không chu cấp tiền nhưng chị vẫn hạnh phúc, hà cớ gì mẹ em phải giữ một người đàn ông như vậy cho khổ. Lời nói của chị khiến con bừng tỉnh và về nói mẹ ly hôn. Mẹ cũng đồng ý nhưng bảo sợ con buồn, con không biết phải làm thế nào để mẹ hiểu rằng con rất mệt mỏi rồi. Giờ con chỉ muốn tránh mặt ba, không muốn nhìn thấy ba trong nhà nữa, con phải làm sao đây ạ?
Uyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc