Tôi 37 tuổi, có vợ và hai con nhỏ, con trai lớn gần sáu tuổi và con gái gần ba tuổi. Chuyện là con lớn nhà tôi hay ốm, lại thiếu cân, sáu tuổi mà có 16,5 kg. Tính tôi hay lo, từ khi chưa có vợ đã lo lắng nhiều thứ. Sau này có con, mọi quan tâm lo lắng đều dành hết cho các bé. Mỗi lần con ốm, tôi hay cuống, luôn giục vợ cho đi viện để yên tâm. Vợ tôi có kiến thức chăm bé, thường những bệnh lặt vặt hay để bé ở nhà rồi tự mua thuốc cho uống. Bé lớn nhà tôi hay đau đầu và đau bụng.
Đỉnh điểm có một lần bé đang chơi tự dưng ôm đầu kêu đau dữ dội, khóc lóc, nôn ói, cả nhà tôi sợ quá đưa con đi viện, bác sĩ hỏi cháu có ngã ở đâu không? Tôi đi làm nên không biết, bác cháu đi cùng bảo cháu có chơi với anh em ở cổng nhà, thấy nô đùa nhiều nhưng không biết chắc có ngã không. Hơn một tuần trước con đi bộ ở đường bị người đi xe vô ý mở cửa đập vào đầu nhưng chỉ đau một lúc sau lại hết. Tôi nói với bác sĩ là con hay kêu đau đầu từ lúc nhỏ, bác sĩ bảo chắc chắn thì cho đi chụp CT xem có sao không.
Vợ không cho chụp vì thấy nhiều người nói chụp cái đó hại. Tôi và bác của cháu bảo cứ cho chụp cho chắc, cũng hỏi bác sĩ chụp có sao không, bác sĩ bảo không ảnh hưởng nhiều đâu. Kết quả chụp cho thấy cháu bị xoang nên đau đầu. Tôi không biết như nào nhưng rất lo lắng vì không nghe lời vợ và không tìm hiểu trước, chỉ biết chụp MRI thì không sao. Ngày hôm ấy, 12h đêm tôi chạy hết viện gần nhà rồi ra thêm hai viện nữa hỏi, hầu hết bác sĩ bảo không ảnh hưởng đâu vì tia X chụp trong y tế không nhiều. Tôi không biết các bác sĩ nói thế để động viên tôi hay nói thật.
Sau đó tôi bị stress, trầm cảm lo âu, phải đi viện điều trị khoảng một tháng. Nhờ thực hành các bài tập, tôi cũng đỡ. Tôi có hai người bạn thân cũng có con chụp CT ở đầu vì ngã, thấy họ bảo mới đầu cũng lo nhưng đến nay gần 10 năm không sao. Rất mong các bạn có thể chia sẻ với tôi sự lo lắng này.
Quang Huy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc