Chúng tôi ở trên căn nhà cùng hai cụ và bố mẹ chồng tại Sài Gòn, mọi chi phí sinh hoạt gần như do vợ chồng tôi chi trả. Bố không được khỏe, mẹ ở nhà nội trợ, chăm cụ và cháu nội ngoại. Hai cụ trên 80 tuổi. Tổng tài sản bao gồm ngôi nhà và sân trước sau được khoảng 10 tỷ. Vợ chồng tôi chỉ làm công ăn lương, sau khi trừ các chi phí sinh hoạt, điện nước, nuôi con, bảo hiểm... còn dư được khoảng 7-8 triệu/tháng, đó là tính ở thời điểm hiện tại.
Trước đó, chúng tôi phải trả nợ cũng như sắm sửa, thay mới đồ đạc quá cũ, vì thế hơn 3 năm qua chỉ tiết kiệm được 70 triệu. Hiện tại, chồng đi làm rất vất vả do không có trình độ, ngoài làm công bình thường anh còn chạy thêm xe công nghệ, hay về muộn; người anh gầy và đen đi rất nhiều.
Chúng tôi muốn kinh doanh hoặc đầu tư để thay đổi cuộc sống. Cứ như này, khi tôi sinh bé thứ hai sẽ gần như không để ra được gì, thậm chí còn thiếu. Hơn nữa tuổi hai cụ và bố mẹ tôi ngày một cao, chúng tôi rất lo lắng. Bố mẹ có nguyện vọng đất đai và nhà cửa đang ở không được bán, đó là do tổ tiên để lại cho con cháu sau này. Vợ chồng tôi cũng hứa với bố mẹ như thế. Vợ chồng tôi đều hiền lành, trước nay chưa từng kinh doanh gì, có thể nói là hơi nhát. Tôi phải làm sao đây?
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc