From: Le Giang
Sent: Wednesday, July 06, 2011 11:58 AM
Bạn Linh thân mến,
Đọc bài tâm sự của bạn, tôi nhận thấy thế này. Bạn là một người phụ nữ quá "ngoan hiền" đến nỗi nhu nhược, bạn kém sắc sảo, kém sáng tạo và chắc chắn là khá vụng về. Tuýp người phụ nữ như bạn chỉ hợp với người đàn ông bao dung độ lượng, biết động viên, biết chia sẻ.
Được động viên chia sẻ, bạn sẽ vững tâm và tiến bộ hơn, còn càng trấn áp, càng soi mói, bạn càng cuống, càng sai. Tôi từng gặp người phụ nữ như bạn, nhưng cô ấy may mắn hơn bạn là lấy được người chồng tâm lý, luôn gần gũi chia sẻ với cô ấy. Những việc cô ấy làm kém, chồng động viên, cô ấy cố gắng làm tốt hơn rất nhiều.
Có nhiều việc cô ấy không thể làm nổi, anh chồng nhiều khi cũng thở dài bực dọc nhưng rồi cũng chấp nhận, thôi thì em không làm được thì để anh làm. Tuy nhiên, anh chồng ấy lại không phải là người kiếm tiền giỏi nếu không muốn nói là "chẳng biết kiếm tiền", họ không giàu nhưng sống rất tình cảm và hạnh phúc.
Tôi đưa ra trường hợp ấy để bạn so sánh, không ai hoàn hảo cả, "nhân vô thập toàn", quan trọng là nhìn ra vấn đề để khắc phục thôi, và đương nhiên để khắc phục phải có sự nỗ lực của các bên chứ không phải đơn phương bên nào cả.
Chồng chọn bạn vì bạn "ngoan hiền", chắc chắn trước kia anh ta đã gặp một số người nhưng không ai chịu nổi tính gia trưởng của anh ta. Chính vì vậy, khi anh ta nhìn thấy bạn lần đầu tiên đã xác định được luôn đây là người ta cần: phụ nữ dễ bảo, không cãi, ngoan, hiền... Sau một thời gian chung sống mới lòi ra cái sự "ngoan hiền" ấy nó phải đi liền với chậm chạp, vụng về... thì anh ta lại khó chấp nhận.
Anh ta trấn áp bạn, buộc bạn phải thế nọ thế kia. Cách anh ta dạy con cũng thể hiện quan niệm dạy dỗ vợ như thế nào. Không phải anh ta không yêu vợ, không phải anh ta không tôn trọng vợ, mà là anh ta không hiểu vợ và chọn phương pháp sai lầm.
Bạn cần nói chuyện thẳng thắn với chồng, phải cương quyết đồng thời tự trau dồi bản thân để vững vàng và tự lập hơn. Nếu không thể cùng nhau tìm ra giải pháp thì hãy nghĩ đến chuyện ly dị. Bố mẹ ly dị tất nhiên con cái sẽ khổ, nhưng để con trẻ hàng ngày chứng kiến bố quát nạt và đánh đập mẹ, chúng còn khổ hơn nhiều.
Chúc bạn vững vàng hơn!