Chiến thắng 3-1 của MU, với cả bốn bàn được ghi trong hiệp hai, diễn ra theo kịch bản gần giống hệt trận lượt đi tại Old Trafford, nơi họ thắng ngược Braga 3-2 sau khi sớm bị dẫn hai bàn.
> Clip tổng hợp diễn biến chính trận đấu
Trên sân Municipal de Braga hôm qua, đội bóng Bồ Đào Nha cũng dẫn trước ở phút 49 với bàn thắng của Alan, người đã ghi cả hai bàn ở lượt đi. Tỷ số lẽ ra cũng có thể là 2-0 cho Braga, nếu cú đánh đầu của Eder từ phút 21 không bị khung gỗ MU từ chối. Nhưng như lần chạm trán ở Old Trafford, MU đã lần lượt ghi tới ba bàn trong thời gian còn lại để thắng ngược 3-1.
Với kết quả này, MU toàn thắng cả bốn trận đầu vòng bảng và nhờ đó, không chỉ đoạt vé sớm hai lượt, mà còn giữ chắc luôn ngôi đầu bảng H, bất kể kết quả ở hai lượt đấu còn lại. Từ giờ đến khi vòng 16 đội Champions League diễn ra vào giữa tháng 2 năm sau, MU hoàn toàn có thể yên tâm dồn toàn bộ sức lực và trí lực cho giải Ngoại hạng, nơi họ lần đầu tiên vượt lên dẫn đầu cuối tuần qua.
Trước trận đấu, HLV Ferguson gián tiếp thừa nhận sự yếu kém trong khâu phòng ngự của MU khi nói rằng "chúng tôi còn phải cải thiện rất nhiều". Nhưng nhà cầm quân người Scotland vẫn lạc quan rằng nhờ hàng công chất lượng, MU nằm trong số bốn ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Champions League mùa này, bên cạnh những Real, Barca và một Dortmund mà ông đánh giá rất cao.
Nhận định của Ferguson về MU được các học trò chứng minh một cách hùng hồn và sống động khi họ tái ngộ Braga trên đất Bồ Đào Nha. So với trận lượt đi với chính Braga hay trận thắng chật vật 2-1 trên sân Cluj mà họ đều bị thủng lưới trước ngay trong hiệp đầu, MU hôm qua thể hiện sự tiến bộ rõ rệt khi giữ sạch lưới suốt hiệp một. Kết quả này thật sự tích cực xét tới việc HLV Ferguson đã xáo trộn hàng thủ, với việc cho Rafael và Rio Ferdinand nghỉ ngơi trên ghế dự bị, kéo Valencia xuống đá hậu vệ phải và dùng Smalling - cầu thủ còn chưa có cảm giác bóng tốt nhất do mới trở lại sau chấn thương - đá cặp trung vệ với Evans.
Tuy nhiên, để có thể giữ sạch lưới trong hiệp đầu, MU có lẽ cũng cần phải cảm ơn các cầu thủ tấn công của Braga và cả thần may mắn. Giống trận lượt đi, Braga, với nòng cốt là những cầu thủ người Brazil, chủ động đá tấn công và gây sức ép rất lớn sang phần sân MU. Phút thứ sáu, Evans mắc sai sót với pha trượt chân và làm MU lạnh sống lưng khi để Eder thoát xuống, căng ngang vào trước khu cấm địa, nhưng không có cầu thủ Braga nào kịp vào tiếp ứng. Tới phút 17, Smalling mắc lỗi, giúp Micael có đủ khoảng trống cần thiết để sút xa, nhưng bóng đi ra ngoài.
Đỉnh điểm của sự yếu kém trong hàng phòng ngự MU được phơi bày ở phút 22, khi họ không thể phong tỏa một đường treo bóng vào vòng cấm, còn Evans thì quá chậm chạp trong việc đeo bám Eder, để trung phong người Brazil của phía chủ nhà bay người đánh đầu nối. De Gea đã bất lực trong pha bóng này, nhưng cột dọc lại cứu cho MU một bàn thua rõ mười mươi.
Tuy nhiên, với một hàng phòng ngự hời hợt như thế, việc MU để thủng lưới chỉ là chuyện sớm muộn và De Gea quả thật đã phải vào lưới nhặt bóng ở đầu hiệp hai. Phút 49, lại là Evans, với một pha phạm lỗi rất nghiệp dư - cản người trái phép với Custodio, biếu cho Braga quả phạt đền và từ chấm 11 mét, thủ quân Alan không quá khó để ghi bàn mở tỷ số (xem clip).
MU phản ứng rất tích cực sau bàn thua này. Với việc tung Ferdinand vào thay Evans, MU siết lại hàng phòng ngự, không để Braga có thêm bất kỳ pha bóng , trong khi Van Persie rồi Rafael lần lượt vào thế chỗ Welbeck và Nani đã đem lại sức sống mới cho hàng công. Sau một số tình huống hỏng ăn, đội khách đã tìm được bàn gỡ ở phút 80. Người khai thông thế bế tắc cho họ một lần nữa lại là Van Persie - ngôi sao sáng nhất của đội mùa này. Từ pha đá phạt nhanh của Anderson, thủ môn Braga Beto không kịp lùi về và Van Persie đã quan sát rất nhanh rồi rót bóng từ ngoài v vòng cấm vào cầu môn bỏ trống (xem clip).
Ba phút sau bàn gỡ này, MU lần đầu vượt lên dẫn trước, nhờ một tình huống mà Rooney dường như đã trổ tài đóng kịch. Trong pha tranh chấp với Nuno Coelho, tiền đạo số 10 của đội khách ngã sấp rất điệu (xem clip) và sau một thoáng chần chừ, trọng tài Felix Brych đã chỉ tay vào chấm 11 mét. Rooney đích thân thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-1 (xem clip). Nhân đà hưng phấn, MU tiếp tục tấn công và có bàn thứ ba ở phút 90+2. Từ một pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Valencia chuyền vào cho Rooney để anh này giật gót sang phía Chicharito. Sau khi lừa qua thủ môn Beto, tiền đạo người Mexico cần tới hai cú dứt điểm để đưa bóng vào lưới, khép lại chiến thắng cho MU (xem clip).
Đội hình thi đấu:
Braga: Beto, Leandro Salino, Nuno Andre, Douglao, Elderson (Ze Luis 90), Custodio, Hugo Viana (Mossoro 86), Alan, Ruben Micael, Ruben Amorim (Barbosa 86), Eder.
Dự bị không sử dụng: Quim, Helder, Baiano, Ismaily, Djamal.
Thẻ vàng: Eder.
Bàn thắng: Alan 49 (pen).
Man Utd: De Gea, Valencia, Smalling, Evans (Ferdinand 58), Evra, Nani (Rafael 73), Anderson, Giggs, Rooney, Hernandez, Welbeck (Van Persie 64).
Dự bị không sử dụng: Lindegaard, Carrick, Young, Cleverley.
Thẻ vàng: Smalling.
Bàn thắng: Van Persie 80, Rooney 85 (pen), Hernandez 90+2.
Trọng tài: Felix Brych (Germany).
Bảng H
Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man Utd | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
Galatasaray | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 4 |
Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 |
Braga | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | −3 | 3 |
Phương Minh