Sự chăm chút dịu dàng của những người mẹ, người vợ khiến cho mỗi ngày của chúng ta thật đẹp. Chỉ một mặt trời nhỏ của quả trứng rán trong bữa sáng của tôi và con trai nhỏ có thể bắt đầu một ngày đầy ấm áp, nhiều năng lượng. Bữa sáng mà vợ đã phải thức dậy từ khi trời mới ửng hồng, tất tả lau nhà, dọn bếp, sửa soạn bánh mì thật nóng, trứng thật thơm cho hai bố con chắc bụng. Nhưng chưa kịp khen thì vợ tất tả tay xách nách mang đi làm rồi. Buổi chiều anh đi làm về, từng góc nhà đã sáng bóng, thơm tho, cu Chíp đã lăn bò ra chơi xếp hình trên sàn và bữa cơm đã thơm lừng góc bếp. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, bất cứ ngôi nhà nào cũng không thể thiếu n hững sự chăm sóc ấm áp, lặng thầm đầy nữ tính của vợ, của mẹ.
Thế nhưng, có một câu chuyện đời thường thế này: một ngày không đặc biệt gì hết, ông bạn ở công ty mua bó hoa hồng đỏ thật to, nến lớn nến bé màu trắng màu hồng loạn cả lên. Mọi người đoán già đoán non, nào là vợ chồng cãi nhau, tặng “em bé”, giới tính không bình thường… Ông anh choáng quá phải đính chính ngay: “Anh chỉ mua tặng vợ, vì nhớ ra lấy nhau rồi lâu lắm không thương chiều vợ như trước nữa, tội”. Thế mà chả ai tin, hoặc có tin thì bảo anh bị sến.
Chẳng lẽ những người phụ nữ bé nhỏ của chúng ta không đáng được tặng một món quà thật ngọt ngào? Là nỗi ngại ngùng đàn ông, sự vô tâm, hay vỏ bọc an toàn của hôn nhân khiến những ông chồng trở nên hờ hững. Bạn hãy thử một lần trở về với trọn vẹn những nâng niu lúc hẹn hò, cảm ơn vợ cho những ân cần ấm áp, vun vén cho mỗi ngày đều dịu ngọt, bình yên.
“Mẹ mang xuân về” không chỉ giới hạn trong những lời cảm ơn cá nhân, riêng tư của mỗi nhà, mỗi cảnh. Hãy cùng đem một mùa xuân chung về cho những người phụ nữ đáng yêu của chúng ta. Tôi mong muốn một phép màu sẽ đem lại sự tự tin, thức tỉnh, gọi dậy yêu thương của tất cả ông chồng, những đứa con bao lâu vẫn vô tâm, để tất cả họ cùng cất tiếng cảm ơn vợ, cảm ơn mẹ, cảm ơn biết bao nhiêu điều họ đã làm cho chúng ta...
Tôi tin rằng mỗi người có riêng cho mình những ký ức ngọt ngào về vợ, về mẹ, mỗi người có những chiêu thức riêng để làm rung động tâm hồn bỡ ngỡ, ngạc nhiên của người phụ nữ. Mỗi người có một góc chân thành riêng trong tâm hồn dành cho vợ, cho mẹ. Và những lời cảm ơn bất ngờ của chúng ta chắc chắn sẽ đem về một mùa Tết thật mới thật đầy đặn, tươi xinh cho tổ ấm thêm khăng khít, tràn ngập yêu thương.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Kha Duy Bảo