Frank Lampard chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng với Chelsea, nghĩa là nếu không có gì thay đổi từ đầu năm 2013 anh có quyền ký hợp đồng ghi nhớ với đội bóng khác và ra đi theo diện tự do vào mùa hè.
Trên thực tế, tiền vệ đội tuyển Anh vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Chelsea và chấp nhận ký hợp đồng gia hạn từng năm. Tuy nhiên, lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge lại không hề đả động gì đến chuyện tương lai của anh.
Sự lạnh lùng này thực ra đều có nguyên nhân. Chelsea đang theo đuổi chính sách mới về lối chơi và con người, do chính ông chủ Roman Abramovich chỉ đạo. Theo đó, tất cả các cầu thủ trên 30 tuổi hoặc phải ra đi hoặc chỉ được ký hợp đồng theo từng năm. Đó là lý do vì sao trong khoảng 2 năm qua đã có một loạt tên tuổi lớn - như Didier Drogba - ra đi. Lampard có lẽ cũng không ngoại lệ, dù được xem là công thần trong giai đoạn thịnh vượng nhất của đội bóng.
"Có lẽ chẳng có gì tồn tại mãi mãi", Lampard chia sẻ khi đang ở Nhật Bản thi đấu giải Club World Cup. "Mặc dù tôi muốn ở lại Chelsea suốt đời suốt kiếp, nhưng tôi đủ lớn để hiểu thực tế là như thế nào".
Khi được về chuyện đàm phán hợp đồng, Lampard thừa nhận: "Tôi chẳng biết kế hoạch nào cả. Hiện tại vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào về vấn đề gia hạn hợp đồng của tôi. Trái bóng đang nằm trong chân các lãnh đạo Chelsea. Tôi đơn giản chỉ là một cầu thủ".
Nhưng một hai năm gần đây, do hạn chế của tuổi tác và chấn thương nên khả năng đóng góp của Lampard cho Chelsea cũng không còn được như trước. Mùa này anh thậm chí chỉ 4 lần được đá chính ở Ngoại hạng Anh.
Tối qua Lampard chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Monterrey, để giành quyền vào chơi chung kết Club World Cup. Đó mới là trận đấu thứ hai của anh kể từ khi bình phục chấn thương tuần trước.