Trào lưu nghỉ việc để ở nhà làm vợ hoặc bạn gái nội trợ gần đây trên mạng xã hội cho thấy giới trẻ Mỹ đang lý tưởng hóa việc duy trì các vai trò giới truyền thống.
Tôi có vị trí cao trong công ty, được nhân viên ngưỡng mộ, thế nhưng ở gia đình mình tôi đã thất bại hoàn toàn.
Nghệ AnVi Văn Khay (trú huyện Con Cuông) bị cáo buộc đã cấu kết với người khác đưa 3 cô gái ở miền núi sang Trung Quốc.
Từng bị lừa bán sang Trung Quốc, Kim Ngân quay về Việt Nam tìm các cô gái nông thôn, vùng biên đưa sang nước này cho em ruột bán làm vợ.
Đêm tối năm 2011, cô gái họ Lô bị ép lên xe máy chở ra bến xe đưa lên biên giới bán làm vợ người.
Người mẫu tâm sự tính khí nóng nảy, không biết chiều chồng khiến hôn nhân của cô nhiều lần gặp sóng gió.
Công việc nhẹ nhàng, phúc lợi cao là những ưu điểm nổi bật nhất của nghề làm vợ.
Rất nhiều ông chồng lúc đầu không có tật xấu, chỉ do người vợ có những thói quen vô tình chiều gây hư, khiến bản thân vất vả.
Đỉnh điểm của cái sự "lấy chồng xa" là việc đi đẻ một mình. Đến khi nhìn thấy chồng chỉ khóc, nước mắt rơi không phải do đau mà do tủi thân đến cực độ.
Tiêu tiền quá khả năng kiếm được của gia đình, liên tục phàn nàn, không thích thân mật...
Phản ứng nhẹ nhàng của "lão gia" và hai đứa con khiến mình thật ngạc nhiên.
Khi nàng giả vờ "lên đỉnh", chàng sẽ không biết được đâu, vì còn đang bận tự hào về mình.
Đừng bao giờ nói chuyện về bạn trai cũ trước mặt chồng mình. Nó sẽ gửi đến chàng những tín hiệu sai lầm và thực sự khiến chàng bận lòng.
Nếu trong nhà bạn là người làm ra nhiều tiền hơn, và nửa kia cảm thấy bị "đe dọa", bạn không cần phải áy náy xin lỗi, vì đó là thành công đáng tự hào của bạn.
Nếu việc nàng thay xiêm y luôn khiến chàng hứng thú khi mới yêu thì ngược lại, khi đã thành vợ chồng, nàng thản nhiên thay đồ mà chàng chẳng gợn ham muốn, vì cả hai sắp… muộn giờ làm.
Cho đi, cho đi, và cho đi. Đó là điều mà phụ nữ thường làm trong hôn nhân. Tuy nhiên, sự hy sinh quá mức từ một phía đôi khi lại giống như con dao hai lưỡi.
Hầu hết đàn ông đều thích được khen để phô bày đức tính khiêm tốn của mình, nên hãy khen ngợi anh ấy, ghen tuông nhưng chừng mực, theo Thạc sĩ bác sĩ Mai Xuân Phương, Cục phòng chống HIV/AIDS của Bộ Y tế.
“Sáng nấu ăn, đưa con đi học, trưa về đi chợ rồi ăn lót dạ. Chiều đón con, tắm rửa, nấu cơm, dọn nhà, xong lại xem con học. Ngủ còn 'đói' lấy đâu thời gian làm đẹp”, chị Thảo Yến kể điệp khúc việc mỗi ngày.
> 'Về VN, chồng tôi nhiễm thói la cà quán xá'