Lúc đầu tôi khá thoải mái, ai nhờ cũng giúp, lâu ngày tôi thấy việc này khá phiền phức. Tôi không thích mua sắm, việc đặt hàng hàng ngày cho mình mà tôi còn lười. Chưa kể việc đặt hàng hộ có những món lên tới vài nghìn USD, đòi tiền người quen trước khi đặt rất ngại. Tôi không đến nỗi thiếu tiền để ứng trước, nhưng phải nhờ người nhà ở Việt Nam nhận tiền hộ không tiện, lâu lâu lại có rủi ro hàng bị thất lạc, hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc vướng thủ tục hải quan khi giao về Việt Nam.
>> Tôi thấy tệ khi từ chối giúp đỡ người khác
Thỉnh thoảng tôi đặt về địa chỉ của bên vận chuyển hàng hóa để gửi về nước lại bị các hãng bán hàng hủy đơn, phải gọi tổng đài nhiều lần để xử lý, rất mất thời gian. Người nhờ đặt đồ đa số rất khá giả nên không có chuyện họ quỵt tiền, nhưng thường khá vô ý, chín trên 10 người chỉ quẳng một tấm hình rồi nhờ tôi đi tìm chỗ để đặt hộ. Tôi nên trả lời người quen thế nào để từ chối lịch sự mà không bị mếch lòng người ta. Xin cảm ơn.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc