Tôi tìm đủ cách phục hồi tinh thần như tập yoga, chạy bộ, lao vào làm việc, lo cho gia đình, học này kia, nấu ăn... vậy mà vẫn không thể nguôi ngoai. Hiện chúng tôi đã chặn liên lạc, tôi cũng khống chế được bản thân không làm phiền anh nhưng không kiểm soát được suy nghĩ của mình về anh. Tôi không muốn quay lại vì không nhìn thấy tương lai. Cứ nằm xuống là tôi chảy nước mắt, mất ngủ, tình trạng này kéo dài dẫn đến suy sụp về nhan sắc cũng như tinh thần. Tôi chưa bao giờ như vậy trước đây, thấy mình thật tệ và không muốn như vậy nữa. Chuyện suy sụp tình cảm chắc ai cũng phải trải qua, mong các bạn cho xin ít kinh nghiệm.
Hằng Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc