Tôi là trai tân, muốn giữ chuyện ấy tới khi cưới. Khi quyết định cưới, cả hai gần gũi, tôi mới biết em không còn trong trắng. Em kể mối tình cũ kéo dài ba năm khi học đại học, rồi bị người kia phản bội.
Lúc đó tôi suy nghĩ khá nhiều rồi vẫn quyết định cưới vì hai bên gia đình đã đi lại, dạm ngõ và mời họ hàng. Một thời gian ở với nhau, có đứa con rồi nhưng trong đầu tôi luôn hiện ra quá khứ của em, tôi ám ảnh việc trước kia em quan hệ với người cũ. Có phải do tôi ích kỷ quá không? Thực sự tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi suy nghĩ này.
Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc