Sau 3 năm năm nghỉ học, tôi quyết định đi học lại ở tuổi 17 và làm dân quân tự vệ phường. Do lỡ mắc sai lầm trong việc nghỉ học quá sớm, khi đi học bổ túc trở lại tôi đã rất quyết tâm. Sáng đi học, tối về trực đêm, đến năm 22 tuổi tôi đã cầm tấm bằng cấp 3 trên tay, sau đó học cao đẳng ngành thương mại điện tử. Ra trường tôi đi làm vài nơi nhưng không nơi nào ổn định, giờ tôi thất nghiệp, làm shipper tạm.
Tôi không hiểu mình thật sự muốn gì và hợp với công việc gì. Ra trường tôi làm đúng ngành học nhưng chẳng có hứng thú với công việc, mỗi ngày đi làm như ác mộng. Tôi giao tiếp không được tốt như người khác, không thích công việc như ngành từng học vì thấy khá khô khan. Sở thích của tôi là viết văn, viết truyện, thích di chuyển hơn là ngồi một chỗ ở văn phòng; có điều tôi chưa biết mình thích hợp với công việc để làm mỗi ngày mà không thấy mệt mỏi. Ở độ tuổi 26, liệu tôi còn có thể bắt đầu lại?
Lâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc