Một lần người bạn làm nghề rửa xe ôtô dặn dò tôi: Ra đường lỡ có va chạm thì tốt nhất không nhịn được cũng phải nhịn, nhất là có những ông tài xế taxi, xe tải luôn thủ sẵn "đồ chơi" trong cốp xe.
Ngay cả thanh niên kế bên nhà tôi, đi xe máy nhưng cũng lên mạng đặt mua một cây gậy ba khúc, để trong cốp xe để đề phòng bất trắc cho yên tâm.
Tôi không biết khi ra đường, một số tài xế lại thủ sẵn gậy gộc, dao... để làm gì?
Trong khi đó, đặc thù giao thông ở các thành phố lớn Việt Nam là: đường sá nhỏ hẹp, xe cộ thì đông như mắc cửi. Chuyện vô tình va quẹt, đụng chạm là phổ biến, nhưng thay vì hỏi thăm, thông cảm cho nhau thì có một số tài xế lại hung hăng, chửi bới, chửi chưa đã thì sẵn sàng lấy hung khí ra hành hung người khác.
Trong trường hợp bị tài xế côn đồ dùng hung khí tấn công, tôi nên làm gì để đảm bảo an toàn cho bản thân, người nhà cũng như không vi phạm pháp luật?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.