From: Đại Vương
Sent: Friday, June 19, 2009 10:01 AM
Chào bạn Thuần cùng toàn thể độc giả VnExpress.net!
Có thể nói, chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net là người bạn thân thiết của độc giả vì qua đây mọi người được chia sẻ và đón nhận những đóng góp cũng như những lời khuyên từ độc giả khắp nơi. Nhân dịp Ngày báo chí Việt Nam 21/6, tôi xin chúc toàn thể những người làm báo VnExpress.net sức khoẻ và hạnh phúc.
Đọc tâm sự của Thuần, tôi thấy hoàn cảnh gia đình mình cũng gần giống với hoàn cảnh của bạn. Tôi lấy vợ đã được gần 5 năm và đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa có con, qua những lần đi khám thì được biết nguyên nhân là do vợ tôi.
Trong thời gian qua, vợ chồng tôi cũng chạy chữa khắp nơi nhưng kết quả đem lại thì không có gì là khả quan. Dưới áp lực từ gia đình, bạn bè và xã hội thì đến thời điểm này tôi cũng đang cảm thấy thực sự rất bế tắc. Nhiều khi vợ tôi cũng nói chia tay để tôi có cơ hội đi tìm người khác, nhưng tôi nghĩ thời điểm này là không thể vì tôi vẫn còn đang hy vọng và tình yêu dành cho vợ tôi vẫn còn rất lớn.
Cũng phải nói thật, tôi là người con duy nhất của gia đình, không thể vì tình yêu quá lớn dành cho vợ mà tôi trở thành người con bất hiếu. Tôi cũng đang đứng ở ngã ba đường và lựa chọn duy nhất mà tôi có bây giờ đó là niềm tin, tin vào ngày mai tươi sáng hơn... Qua mục Tâm sự tôi cũng mong nhận được chia sẻ của các bạn.
Đó là vài lời tâm sự của một người cùng hoàn cảnh và cũng đang rất bế tắc với cuộc sống gia đình. Chúc bạn sớm có được những quyết định đúng.