Đọc bài viết về "Ký ức về chiếc Simson đầu tiên", tôi cũng muốn chia sẻ kỷ niệm của cá nhân mình về chiếc xe này. Phần đông mọi người có thể lăng xê mẫu xe của Đông Đức này lên mức huyền thoại nhưng bản thân tôi cho rằng mẫu xe này sớm thoái trào là hợp lý.
Vẻ bề ngoài Simson hao hao kiểu dáng của chiếc Honda 67, nhưng máy móc và vận hành thì lại khác biệt xa với những chiếc xe của Nhật. Tôi còn nhớ, khi anh rể tôi đi học ở Đông Đức cũng "rước" về một chiếc Simson, khi đó anh lái chiếc xe chạy lòng vòng quanh phố khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Nhưng với thiết kế kém an toàn nên hậu quả là anh rể tôi cùng vợ và hai con phải nhập viện sau cú tự ngã ở cầu Bến Lức, Long An. Phải nói rõ nguyên nhân lúc đó trời mưa nhẹ và anh rể tôi chạy xe cũng không nhanh chỉ nhá phanh là cả nhà đã nằm dài trên đường. Đặc biệt, đây là dòng xe hai thì nên hạn chế là sau mỗi 40 km là phải cho xe nghỉ máy nguội mới chạy tiếp được.
Đây chính là kỷ niệm khó quên của tôi với chiếc máy Simson này.
Độc giả Sonic