Dòng đời xô đẩy, cả hai bằng tuổi, gia cảnh cùng trung lưu khi, tính cầu tiến, vì thế khó đi với nhau cả đời. Thế là vài lần gặp gỡ, chúng tôi lạc mất nhau. Anh phát triển sự nghiệp. Tôi lấy chồng, có con, an phận. Đến một ngày chúng tôi gặp lại nhau, anh vẫn ân cần, ngọt ngào nhưng cả hai đã trưởng thành. Tôi và anh không chỉ đi ngắm bình minh, uống nước mà hẹn nhau tới những nơi hai đứa thích, ngắm cảnh toàn thành phố từ trên cao, ăn tối.
>> Vợ có video vượt rào với tình cũ
Chúng tôi cùng uống một chai rượu như rượu động phòng trước khi định lao vào nhau, xong kịp dừng lại đúng lúc, chỉ ôm hôn âu yếm, tâm sự như tri kỷ. Anh thương và mến tôi, tôi thương và phục anh. Những lời nói của anh tôi khắc ghi. Giờ đây anh chuẩn bị lấy vợ, tôi vui cho anh, anh cũng vui cho tôi viên mãn với cuộc sống đã lập kế hoạch theo lý trí, sống cuộc sống đẳng cấp đúng chuẩn năm, sáu sao như tôi luôn nói ra. Anh chuẩn bị lấy người nhỏ hơn 10 tuổi, đúng kiểu 10 năm trước chưa có gì nên không đủ tự tin và tài chính mang hạnh phúc cho tôi.
Những lần gặp đầu là khi ta vào đời, lần gặp thứ hai khi đã trưởng thành, anh nói không biết khi nào gặp lại tôi nữa. Tôi nghĩ sẽ là khi hai đứa già đi, con cái trưởng thành và chúng tôi đã hết trách nhiệm với cuộc đời này.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc