San lấp mặt bằng cho dự án ở TP HCM. |
Ông Nguyễn Văn Thạnh, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, quận 7, cho biết nhiều cơ quan đơn vị mua đất trên địa bàn từ 5-7 năm qua đang cấp tập khởi công như Công ty cổ phần Container phía Nam giờ đang san lấp dự án 4,5 ha để xây dựng bãi chứa container; Công ty điện tử Tiến Đạt cũng bắt đầu san lấp 4.000 m2 để làm xưởng sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử...
Không chỉ các doanh nghiệp, những hộ cá thể mua đất lẻ với mục đích xây dựng nhà ở hoặc phân lô bán nền cũng vội vàng san lấp hoặc triển khai xây dựng… mặc dù trái phép. Tình trạng này diễn ra phổ biến ở những vùng có tốc độ đô thị hóa nhanh như quận Tân Bình, quận 8. Tại phường 7, quận 8, liên tục trong hai ngày 4 và 5/5, bà Lan, chủ một vựa cát lớn bên bờ sông Cần Giuộc, đã cho ghe đổ cát san lấp ruộng lúa mà bà đã mua từ năm 2001. Trong cả hai ngày đó, UBND phường liên tục đến lập biên bản vi phạm nhưng công việc san lấp vẫn được tiến hành.
Có tình trạng vội vàng trên là do chỉ thị mới về quản lý đất đai của thành phố nhấn mạnh sẽ thu hồi những khu đất đã được giao mà sau 12 tháng không đưa vào sử dụng.
Thêm nhiều mánh lới lách luật
Tại phường Phú Hữu (quận 9) cuối tuần qua lại rộ lên thông tin, sau ngày bầu cử Quốc hội 19/5, quận sẽ tiếp tục cho mua bán đất bình thường. Một cò hoạt động ở tổ dân phố 2, phường Phú Hữu nói: “Có mua thì mua bây giờ, đừng để lúc quận cho phép mua án giá đất sẽ tăng vọt lên cho mà coi”. Thấy khách có vẻ lo ngại vì Nhà nước đã cấm xây nhà trên đất ruộng, vị cò này chỉ sang hai căn nhà đang xây và tỉnh queo: “Mua xong, ông san nền rồi cất nhà lên như bên kia kìa. Quận sẽ giải quyết hết thôi. Ghe chở cát vào tận bờ”. Bất chấp quy hoạch của Nhà nước, một tay cò khác chỉ con đường đất đỏ rộng gần 2 m sát một con rạch thuộc ấp Tân Điện 2 cũ, phường Phú Hữu, hướng dẫn: “Cất nhà bên này khỏi chừa lề. Bên kia thì hơi khó, hiện chỉ có con đường lọt xe hai bánh. Nhưng không sao, cứ mua đi rồi bỏ ra hai lượng vàng là bắc được cây cầu”. Cò ở đây còn khuyên, mua đất xong nên cất nhà ngay tận dụng lúc cỏ đang mọc um tùm.
Tại phường Long Trường, quận 9, đất ruộng có vẻ còn rất nhiều. Đám cò cũng thất nghiệp, ngồi chơi sau khi có chỉ thị 08. Tuy nhiên, khi có khách hỏi, một cò trên đường Trường Lưu cũng đon đả dẫn mối: “35, 40, 45 lượng vàng/công, muốn giá nào có giá đó. Nhưng bây giờ đang gay, tụi tui chỉ bao ra phường còn muốn lên quận thì ông phải chạy. Chạy không được thì tụi tui chạy giúp, vài triệu đồng thôi. Nhưng mà mua xong phải 12 tháng sau mới được bán”. Hầu hết các cò ở đây cho biết, có tới 90% đất ruộng đã được sang tay nhau, phần rất ít còn lại là đất gốc của nông dân, chưa qua bán chác gì cả. Vì thời gian tới vẫn chưa được chuyển nhượng đất nên các cò thường khuyên nên nhờ người canh tác giúp hoặc mua vài cây xoài về trồng, thả đại mấy nhánh bèo, bông sen coi như đang canh tác để qua mắt chính quyền.
(Theo Tuổi Trẻ)