From: khanhminh0378
Sent: Tuesday, December 07, 2010 10:40 AM
Chào em!
Trước những băn khoăn và suy nghĩ của em, chị mong rằng những tâm sự của chị sẽ giúp em quyết định được phần nào. Là con gái, ai cũng mong muốn người mình yêu dành trọn vẹn cả trái tim cho mình, nhưng để có sự trọn vẹn ấy ở những người đàn ông đã có gia đình thì là điều không bao được em à.
Người ta vẫn nói vợ chồng một ngày là nghĩa, huống gì khi đã có một người con chung thì những tình cảm ấy lại càng khó mất đi. Có hay chăng thì đó là một thứ tình yêu khác, chứ em đừng bao giờ đòi hỏi mình sẽ là người thay thế vào vị trí người vợ trước đây. Nếu em có một tấm lòng vị tha, một tình yêu lớn lao đủ để hy sinh những tình cảm ích kỷ của cá nhân thì em sẽ không phải băn khoăn như vậy.
Tình yêu có mặn nồng thế nào thì trách nhiệm và tình thương với con cái vẫn là trên hết. Và với những người đàn ông nếu bỏ qua tình cảm cha con và chỉ có tình yêu như em mong muốn thì em đừng mong đấy là hạnh phúc thật sự. Những trách cứ rồi sẽ qua đi khi vợ chồng lại cùng chung trách nhiệm nuôi dạy con cái và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
Nếu đã trải nghiệm qua cuộc sống gia đình thì em sẽ hiểu được thế nào là nghĩa trong tình cảm vợ chồng. Sẽ chẳng có tối hậu thư nào ngăn cản được tình cảm ấy đâu em, vì vậy em hãy tự nhận biết mình sẽ làm gì. Không một ai có thể giúp mình bằng chính mình, và chỉ có trái tim mình mách bảo mình phải làm gì để không phải hối tiếc khi nhìn lại hạnh phúc của mình.