Tôi cảm thấy rất vui khi được em trả lời thư. Lần đầu gặp nhau sau một tuần trò chuyện, tôi ấn tượng bởi em dễ thương, có giọng nói rất hay. Sau này tôi hỏi em, rất nhiều mail gửi như vậy sao lại chọn thư của anh? Em cười, bảo thấy tôi viết chân thành lại cùng quê nữa.
Em chính thức nhận lời tỏ tình của tôi sau hơn hai tháng. Tôi vẫn nhớ như in tối hôm đó, khi đứng bên bờ sông Sài Gòn, dù chuẩn bị kỹ ở nhà nhưng bản thân khá bối rối. Chúng tôi trò chuyện một lúc, em tâm sự với tôi về nhiều chuyện đã chứng kiến trong hôn nhân của người khác và xúc động. Lúc đấy tôi ôm em vào lòng như muốn che chở em. Tôi mạnh dạn tỏ tình và em nhận lời. Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi có nhiều kỷ niệm vui buồn. Em và tôi nghiêm túc, chín chắn, tìm hiểu nhau, dự định cuối năm sau nếu được sẽ tiến tới hôn nhân. Thời gian quen, ít nhiều tôi và em cũng hiểu về tính cách nhau nên nhận thấy có những điểm khác biệt.
Tôi luôn yêu thương và chiều chuộng em. Khi em mệt tôi quan tâm, lo lắng, mua thuốc; mỗi khi đi ăn, đi chơi, tôi đều chủ động giành việc thanh toán. Em cũng muốn chia sẻ, năn nỉ nên tôi vui vẻ đồng ý để em chia sẻ vài lần. Quen nhau, tôi cũng nhận thấy em quan tâm mình thật lòng, rất tốt, còn nấu cho tôi ăn vài lần, mua quà tặng tôi. Tôi rất thương em và trân trọng.
Chúng tôi cũng đi chơi xa, cùng nhau dạo Sài Gòn vào buổi tối. Đi chơi xa, tôi chuẩn bị rất kỹ để có một chuyến đi thật vui vẻ cùng em. Tôi trao đổi với em về kế hoạch chuyến đi, em bảo tin tưởng ở tôi và để tôi quyết định. Vì thế tôi đã lập kế hoạch đi những đâu, ăn những gì, sau đó gửi em để cả hai trao đổi, thống nhất. Trong chuyến đi, có nhiều điều khiến tôi suy nghĩ. Tôi thích khám phá và trải nghiệm trọn vẹn những nơi đặt chân đến, chụp hình và lưu lại; còn em không thích. Khi ra đảo chơi, nhìn mọi người nô nức tắm biển, tôi năn nỉ em tắm nhưng em buồn ngủ và chỉ muốn ngủ. Tôi hiểu có thể em mệt và say tàu nên không muốn buộc em. Vì thế tôi đã tắm một mình một lúc rồi cũng đi lên. Tôi biết em không thích tắm biển nhưng chỉ muốn em có thể đi dạo, ngắm đảo hoặc cùng tôi dạo biển. Tôi có vô lý khi mong muốn điều đó?
Quen nhau, tôi thấy em ngại rất nhiều thứ và hay nghĩ xa. Tôi không quan trọng những điều này, yêu em thật lòng, thay vì để tâm nhiều thì tôi thường chia sẻ để em suy nghĩ tích cực hơn. Một lần tôi hỏi em suy nghĩ gì về vấn đề quan hệ trước hôn nhân, em đưa ra quan điểm "không ăn cơm trước kẻng". Vì yêu và thương em, tôi luôn tôn trọng em mỗi khi ở gần, sợ những lúc mình thiếu kiềm chế. Tôi hứa với em sẽ không làm gì vượt quá giới hạn.
Từ chỗ tôi xuống chỗ em khoảng 20 km. Ngoài thời gian cả hai bận đi làm trong tuần, tôi luôn muốn xuống gặp em vào cuối tuần. Em hay kiên quyết rằng hai đứa cùng hẹn nhau tại vị trí giữa vì em sợ tôi đi xa. Rồi nhiều lần tôi thuyết phục và làm nũng, em cũng đồng ý để tôi xuống đón. Thỉnh thoảng tôi xuống bất ngờ dù chỉ gặp em xong rồi về cũng được. Em bảo thấy xót cho tôi vì đi xa và sẽ giận nếu tôi làm thế. Trước đây, quen nhau được vài tháng, chở em trên xe, chưa bao giờ thấy em chủ động ôm tôi, vì thế có lần tôi vừa cười vừa nhẹ nhàng hỏi em sao không thấy ôm anh nhỉ, em chỉ nói là ngại. Khi ở bên nhau, nếu tôi không chủ động bắt chuyện, em cũng im lặng. Vì thế tôi luôn tìm cách tạo những câu chuyện hài hước, chọc em, hành động hài hước như một đứa trẻ, đọc thơ, hát..., làm cho em vui.
Tôi biết em hay khó ngủ nên lên mạng tìm hiểu rất nhiều cách, quan tâm chia sẻ để giúp em cải thiện tình hình. Tôi khuyên em tập thể dục mỗi sáng, chạy bộ, vừa nâng cao sức khỏe lại cải thiện giấc ngủ. Em bảo lười, tôi lại năn nỉ, rồi em mới chịu nhảy dây vào mỗi buổi tối. Em nhảy được mấy trăm cái, tôi rất vui và tít mắt, động viên em cố gắng mỗi ngày. Khi gặp người thân của tôi (trước đó em từ chối nhiều lần vì chưa sẵn sàng), biết em ngại và lo lắng, tôi luôn tìm cách khiến em cảm thấy an tâm và thoải mái nhất, cố gắng bắt chuyện, tạo không khí vui vẻ. Sau này tôi mới biết lần gặp gỡ đấy em bảo cảm thấy không vui lắm.
Tôi tặng hoa em nhân dịp ngày lễ, em vui vẻ nhận nhưng sau đó nói không thích hoa lắm nên tôi không tặng nữa. Tôi mua bánh ngọt, em bảo không thích vì sợ đường. Tôi cũng hiểu phụ nữ thường không thích ăn nhiều đường nên những lần tặng quà sau thường tạo sự bất ngờ và tặng em như son môi, vòng tay..., hoặc những thứ tôi đã hỏi trước.
Ở em có nhiều quan điểm rất khác với tôi. Em có suy nghĩ chỉ tin tưởng bạn trai em 50%, còn lại giữ cho riêng mình, ngụ ý là có gì còn có đường lui. Tôi chia sẻ suy nghĩ, khi yêu phải tin tưởng nhau tuyệt đối mới có thể đến hôn nhân và xa hơn là sống lâu dài được. Tôi dần quen với cuộc sống có sự hiện diện của em và việc nhắn tin cùng em mỗi ngày. Gần một năm quen nhau, buổi sáng và tối nào tôi cũng đều đặn chúc em, trừ những lần hai đứa giận nhau. Có một điều tôi không hiểu ở em. Em bảo yêu tôi, nhớ tôi, tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm của em nhưng em rất ít khi chủ động nhắn tin. Có khi tôi bận quá không nhắn là em cũng im lặng luôn. Tôi có việc ra ngoài buổi tối, sợ về trễ nên nhắn em ngủ sớm và chúc em ngủ ngon, đáp lại chỉ là những tin nhắn ngắn ngủn. Nhiều khi tôi thầm nghĩ, chỉ cần em nhắn tôi đi về cẩn thận là cũng cảm thấy vui rồi.
Tôi biết mình không hoàn hảo và cũng có những khuyết điểm, vì thế luôn cố gắng hoàn thiện mỗi ngày, vun đắp cho tình cảm hiện tại. Tôi hay hỏi em thấy anh chưa tốt điểm nào, có thể chia sẻ để anh thay đổi tích cực hơn. Em bảo vẫn chưa muốn tôi thay đổi điều gì. Vì không có nhiều kinh nghiệm hiểu về phụ nữ nên tôi thấy có nhiều quan điểm mình không hiểu được. Em bảo cũng yêu và thương tôi nhưng sao lại ít khi chủ động thể hiện tình cảm với tôi, ngại nhiều thứ với người yêu của mình thế? Hay tôi vì yêu em đã suy nghĩ quá nhiều?
Tôi không trách em, chỉ thấy buồn và hụt hẫng cho chuyện tình cảm của mình, có lẽ chúng tôi có nhiều điểm khác biệt nên không thể tiếp tục. Đến giờ, dù đã dừng lại nhưng nhiều khi nghĩ đến chuyện này tôi vẫn thoáng buồn và hoài niệm. Tôi trân trọng tình cảm của em dành cho mình trong khoảng thời gian quen nhau. Chỉ là cả hai không hợp. Xin chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình. Mùa Noel sắp đến, chúc các bạn Giáng sinh an lành, năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Quốc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc