From: Pham thi thanh Phuong
Sent: Wednesday, May 07, 2008 1:15 PM
Subject: Thân gui chi Lan!
Tôi thông cảm với tâm trạng chị Lan hiện tại, vì là phụ nữ với nhau chúng tôi dễ đồng cảm chăng? Tôi cảm thấy có một vài ý kiến của các anh lên án chị Lan quá, tôi không chịu được nên xin có đôi dòng chia sẻ.
Thật ra chị Lan lên diễn đàn mong được chia sẻ và cho ý kiến nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình, chứ không phải để các anh lên án chị Lan có quá lời không? Có lẽ chị Lan là người phụ nữ nghiêm túc và hơi khó tính chút, theo tôi thì chị nên bỏ qua cho chồng, đôi khi đi tiếp khách với đối tác mà từ chối cũng khó. Quan trọng là phải biết giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân anh ta va vợ con.
Tôi không đồng ý với quan điểm có anh bảo là "chị hay các cô gái làm tiền kia giỏi hơn". Tôi cũng thật nực cười khi các anh có sự so sánh khập khiễng như thế nhỉ? Tại sao các cô gái đó không đáng khinh chứ? Họ sống chủ yếu bằng vốn tự có, sao lại có thể so sánh với những người vợ đoan trang nhỉ?
Tôi công nhận tình dục trong quan hệ vợ chồng rất quan trọng! Nhưng chẳng lẽ quan hệ vợ chồng chỉ có thế thôi sao?
Các anh nên tự nhìn lại mình và thử đặt các anh vào vị trí người vợ đi rồi các anh sẽ hiểu. Tôi nghĩ rằng qua diễn đàn này thì chị Lan cũng đã biết mình làm gì rồi. Các anh hãy chia sẻ với chị ấy bằng sự cảm thông đi, chứ đừng chia sẻ bằng thái độ lên án quá!