Nhà tôi sập xệ, trời mưa rất khổ. Lúc đó, tôi mới ra trường đi dạy với bậc lương cao đẳng 2,8 triệu đồng mỗi tháng, mà phải dạy ở nơi xa, cách nhà 50 km. Tôi không có phương tiện đi lại, phải ở trọ, hàng ngày đi bộ đến trường. Ba tôi là thương binh, lãnh trợ cấp hàng tháng được 2,5 triệu; mẹ đi làm thuê, ai mướn gì làm nấy.
Mọi người nói em muốn học đại học thì vẫn cho đi, thế nhưng em quyết định không học và đi làm công nhân. Khi em bước chân vào cổng công ty, lòng tôi đau lắm, tại sao mình làm anh mà không lo được cho em, để nó phải bươn chải? Giờ đây, em làm trong một công ty điện máy, lương tạm ổn. Tôi và em đã cố gắng để xây cho ba mẹ ngôi nhà che mưa che nắng vững chãi. Tôi có quá ích kỷ khi không giúp em mình đạt được ước mơ đại học?
Hưng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc