From: lee
Sent: Tuesday, December 28, 2010 2:50 PM
Kính gửi tòa soạn và bạn đọc!
Tôi là người thuộc thế hệ cuối 8X, không phải là người từng trải, nhưng cũng không còn quá nhỏ để nhìn nhận cuộc sống đang diễn ra. Tôi xin viết đôi dòng về một sự việc mà vốn đã có từ lâu, mong quý báo tạo điều kiện đăng bài để tôi có thể góp tiếng nói nhỏ bé của mình về vấn đề này.
Một người vợ luôn hết mực thương yêu chồng, chăm lo cho mái ấm, rồi chồng vẫn ngoại tình vì người tình biết cảm thông, biết chia sẻ, người vợ chỉ biết nghe theo mà không ý kiến. Đành là vậy, thế còn những người vợ biết lo cho bản thân, có địa vị xã hội, nghĩ thoáng cho chồng trong các mối quan hệ, không càu nhàu vì chồng say xỉn, nhậu nhẹt, như cách sống mà chị Tâm đã khuyên vợ chồng nên tạo cho nhau khoảng không gian riêng, tôi đồng tình với suy nghĩ của chị, nhưng rồi họ cũng chung số phận cái kiếp chồng chung đó thôi.
Không chỉ những người phụ nữ, mà cả những người đàn ông thương vợ con, cũng chịu như vậy, âu cũng là bởi tính tham lam của con người mà nên. Mà những người phụ nữ dù vô tình hay cố tình lại tiếp tay cho sự tham lam của đàn ông, chỉ có phụ nữ làm khổ phụ nữ thôi các chị ạ.
Trong cuộc đời này, cái gì nó cũng bắt đầu vì chữ tình, chữ tình đó có thể làm cho con người ta trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn, nhưng cũng chính nó làm con người ta thành một kẻ điên dại. Không ai cấm đoán chuyện người ta đến với nhau vì tình cảm các anh các chị ạ, và nó có một sức hút kinh hồn mà làm cho con người ta đảo điên và cũng hết sức thiêng liêng. Nhưng tay ta chỉ ôm trọn hạnh phúc khi chân ta không dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác thôi.
Chị Hien Anh à, đúng là cuộc đời không có bao lâu nên ta không tự thưởng thức đi vì cuộc đời này có biết đâu ngày mai ra sao đâu, nhưng chị đang sống trong cả một xã hội chứ không phải sống trên đảo hoang chỉ có hai người. Chị có học thức, địa vị thì tôi nghĩ chị sẽ có một suy nghĩ sáng suốt hơn. Gia đình, người thân chị có ngẩng cao đầu với hàng xóm bạn bè khi biết con gái mình như vậy không?
Các anh chị có thấy những đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường mà chúng ta hay gọi là thế hệ 9X đấy, cuộc sống nó cũng như các anh chị đấy, hôm nay tình này mai tình khác, nếm trải mùi đời từ rất nhỏ. Và biết đâu đó có mặt những đứa con bé bỏng, em trai, em gái của các anh chị, các anh chị là tấm gương cho bọn trẻ noi theo đấy.
Chị Minh và những anh chị đang là người tình thân, hãy để cho mình một không gian tĩnh lặng để nhìn nhận lại việc mình làm. Các anh chị biết được lỗi lầm là tốt, nhưng sửa được lỗi lầm sẽ tốt hơn rất nhiều. Thoát khỏi cái mà chính các anh chị biết là tội lỗi, cái mà xã hội cho là lên án được hay không là do chính bản thân anh chị thôi, quyết định thế nào để sau này về già chị nhìn lại không phải là những giọt nước mắt hối hận. Bản thân các anh các chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Gửi các anh chị đang có gia đình mà trong cơn say hay tìm thấy tình yêu đích thực, các anh chị có biết mình làm đau những người bên cạnh mình thế nào không? Kẻ thù không làm con người ta đau, mà chính những người thân yêu nhất làm cho con người ta đau đớn đến tột cùng.
Anh chị có quyền đi theo tiếng gọi của tình yêu, sống cho bản thân mình nhưng không có quyền làm cho người khác phải đau khổ vì mình, dù thế nào thì cũng nên dứt khoát, xác định rõ ràng là vợ, chồng hay là người tình. Một con người không thể một lúc đứng trên hai đỉnh núi phải không?
Chị My và các chị đang trong tình cảnh như vậy hãy cố gắng lên, cứ xem nó như là một thử thách trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua đau đớn, khổ nhục, và hạnh phúc. Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết là phải người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.
Những người vợ hiện tại rất quan tâm chồng thì cũng ở mức độ vừa phải thôi nhé. Sự yêu thương không đồng nghĩa với sự gò bó. Dù đang ở vị trí nào thì con người ta đều có nỗi khổ riêng, hy vọng các anh chị tìm thấy cho mình một con đường thật sự bình yên.
Thân ái!