Xin chào độc giả của Tâm sự!
Tôi là người thô cằn và văn chương của tôi cũng không được hay cho lắm nên có gì thiếu sót mong quý vị bỏ qua cho. Tôi đọc xong mấy bài tâm sự của những người đàn bà có gia đình rồi mà còn đi ngoại tình tôi không khỏi bức xúc. Đáng lẽ ra tôi cũng chẳng viết lên đây làm gì nhưng vì chị Na, tác giả của bài viết và vài bài tâm sự của những người đàn bà ngoại tình, thế nên tôi viết lên đây vài ý kiến của tôi, mong các chị đang ngoại tình và chuẩn bị có ý định ngoại tình hãy suy nghĩ lại.
Chị viết rằng chị đang có mối tình trái đạo lý. Chị thuộc hàng U30 rồi, chị đã biết là trái đạo lý vậy tại sao chị còn làm? Chị có một gia đình hạnh phúc, người chồng tuyệt vời, vậy cớ gì chị lại đi ngoại tình? Chị viết lên đây giải thích rằng chồng chị không còn lãng mạn như ngày xưa nữa nên chị gặp người đàn ông khác, người ta đem đến cho chị làn gió mới một không khí mới và lãng mạn có phải không?
Xin lỗi chị mỗi tuổi mỗi khác, sự lãng mạn của đàn ông dành cho người vợ bằng nhiều cách khác nhau. Đàn ông chúng tôi khi đã có gia đình rồi còn nhiều cái phải lo toan cho gia đình của mình, làm lụng vất vả kiếm tiền cũng chỉ mong cho vợ con được hạnh phúc.
Chị đừng lấy cái lý do đó ra để biện minh cho hành động ngoại tình đó của chị. Tôi cũng có vợ và 2 con, tôi là một người khô khan càng không được lãng mạn cho lắm, nhưng vợ tôi thì hoàn toàn thích lãng mạn. Từ khi quen biết, yêu nhau đến nay chúng tôi chưa một lần nào đi xem phim cùng nhau và tôi cũng rất ít khi tặng quà hay hoa cho vợ, chỉ trừ những ngày lễ đặc biệt tôi mới tặng quà và hoa cho vợ.
Nhưng không phải như vậy mà tôi không yêu vợ, vợ không yêu tôi; vì vợ hiểu và thông cảm cho tôi. Tình yêu được thể hiện ở nhiều cách trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sự lãng mạn trong tình yêu lứa đôi cũng như tình yêu gia đình được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, chứ không nhất thiết là phải đi xem phim cùng nhau rồi nhiều cái như chị nói đâu
Chị phải yêu chồng rồi mới tiến tới hôn nhân, ấy vậy mà bây giờ chị lại ngồi đây mà gào thét rằng tôi yêu người tình vì người tình đem đến sự lãng mạn và nhiều cái mà người chồng không có.
Thưa các chị đang ngoại tình, các chị nói rằng đến với người tình không phải là vì tình dục hay vì tiền, đấy là các chị đang ngụy biện cho hành động của mình thôi. Những người đàn bà ngoại tình thường là nhưng người có nhu cầu tình dục cao hoặc có tham vọng về tiền tài địa vị cao. Các chị có dám nói với người tình chỉ yêu và nhìn nhau thôi không quan hệ tình dục?
Tôi chỉ muốn nói với những người đàn bà đang ngoại tình rằng các chị hãy dừng ngay đi, đừng làm tan nát gia đình của mình và gia đình của người khác.
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đọc!
Đông