Anh nghiện cờ bạc nặng, sống bất chấp. Tôi phải rút một nửa tiền tiết kiệm chung để đưa anh mang đi trả nợ, từ đó tiền ai người ấy giữ. Số tiền tôi đưa không trả hết được nợ, không biết còn nguyên nhân nào khác không mà nửa năm sau chồng lại vỡ nợ một lần nữa. Lần này bố mẹ chồng phải bán đất trả nợ cho anh.
Có thể trong mắt bố mẹ chồng và chồng, tôi là người máu lạnh, vô tình khi đã từ chối trả nợ tiếp cho anh. Anh còn nói với mọi người là tôi thấy chồng như vậy mà không hề giúp đỡ hay hỏi han gì, bảo tôi tính toán, dù ly hôn hay ở lại thì tôi cũng tính toán xem đi lúc nào thích hợp và có lợi cho mình nhất. Tôi chi tiêu rất tiết kiệm, vất vả kiếm tiền, không thể ném tiền đi một cách lãng phí như vậy. Tôi không cứng rắn thì con bám víu vào đâu.
Tôi trải qua đủ các cung bậc cảm xúc từ đau khổ, thất vọng, bế tắc đến giờ cũng cân bằng lại rồi. Tôi mất một thời gian khá dài chìm đắm trong đau buồn, trách móc bản thân và sự lựa chọn của mình. Đến khi xem những clip trẻ em chết đói ở châu Phi hay những lúc đi thăm người đang chết mòn vì bệnh hiểm nghèo, lúc đó bản thân mới bừng tỉnh, thấy mình có cuộc sống nhiều người mong ước.
Tôi đang có hơn 500 triệu đồng tiền tiết kiệm, vẫn cố gắng để thực hiện mục tiêu tự do tài chính. Khi tôi có mục tiêu, động lực, sẽ không còn thời gian để suy nghĩ nhiều về chồng. Chồng không thay đổi, vẫn lười biếng, chơi bời nhưng tôi không còn đau lòng nữa. Vợ chồng cũng ít khi cãi nhau vì tôi chẳng còn kỳ vọng và đòi hỏi gì ở anh. Tôi vẫn chăm chỉ làm việc, trân trọng từng giây từng phút trong cuộc sống này, chờ đợi, tìm kiếm cơ hội để có thể bứt phá.
Kim
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc