Kim Anh những ngày ở trong trại giam. Ảnh: Cảnh sát toàn cầu. |
Khai với cơ quan điều tra, Vũ Thị Kim Anh cho biết, năm 2006 từng quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Tiến Chính (42 tuổi, cựu công an tỉnh Cao Bằng, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhưng đến cuối năm đã chủ động chia tay. Đầu năm 2009, tại đám cưới của người bạn tại thị xã Cao Bằng, Kim Anh và người đàn ông này gặp lại nhau.
Trưa 13/2, Kim Anh đã chủ động nháy máy cho anh Chính bằng một sim điện thoại khuyến mại. Người đàn ông này đã gọi lại và nhận ra người quen. Trong các cuộc thẩm vấn của cơ quan điều tra, nữ sinh này không giải thích được vì sao lại chọn số máy của anh Chính để nháy.
Tối cùng ngày, Kim Anh đã nhận lời đi chơi với người yêu mới nhưng đã phải hủy bỏ để đi chơi theo hẹn của anh Chính. Theo lời cô nữ sinh khoa Hóa ĐH Sư phạm Hà Nội, anh Chính dọa nếu từ chối sẽ công khai mối quan hệ của hai người trước đây với người yêu cô.
Anh Chính đi chiếc xe Lexus màu đen đến đón, Kim Anh chọn ngồi ở ghế sau. Sau khi lòng vòng qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người đàn ông cho xe dừng lại ở ngõ trên phố Đội Cấn với lý do đợi bạn. Kim Anh kể, tại đây, anh Chính ngả ghế xe và có hành vi sàm sỡ với cô. Đúng lúc này Kim Anh nhận được điện thoại của người yêu nhưng không dám nghe.
Lợi dụng người đàn ông ngửa người ra ghế, Kim Anh lấy dao gọt hoa quả ở túi đồ để ở phía sau ghế lái, tay cầm dao, tay giữ đầu anh Chính và cứa cổ người đàn ông này. Sau đó, Kim Anh vứt dao trên đường chạy về ngã ba Đội Cấn - Giang Văn Minh. Bắt xe taxi đi được một đoạn, cô gái này xuống, bắt chiếc khác và điều xe chạy về đường Khuất Duy Tiến để cùng người yêu đến nhà nghỉ. Đến nay cơ quan điều tra chưa xác định được chiếc taxi thứ hai.
Tránh bị phát hiện, Kim Anh đã vứt cả sim lẫn máy điện thoại mà cô dùng để liên lạc với Chính trước đó tại phố Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngoài ra, nữ sinh này cũng nhờ một người bạn học cùng lớp về nhà riêng lấy điện thoại, quần áo và tiền mang đến.
Từ những lời khai của các nhân chứng cơ quan điều tra khẳng định hung thủ không có đồng phạm. Nói về hành vi sát hại người đàn ông 42 tuổi, Kim Anh cho biết không cố ý mà chỉ có ý định dằn mặt.
Kim Anh đang thực nghiệm hiện trường lại vụ án. Ảnh: An ninh Thủ đô. |
Sau khi bị cứa cổ, anh Chính nổ máy ngay sau đó rồi đánh xe đến một quán hàng ăn trên phố Đội Cấn để nhờ gọi cấp cứu nhưng người bán hàng đêm hôm đó không hiểu ý.
Một nhân chứng kể lại: "Khoảng 2h ngày 14/2, khi hàng ăn chuẩn bị dọn, một người đàn ông đánh ôtô vào đưa điện thoại di động ra hiệu nhờ gọi cấp cứu. Không biết sử dụng, cậu bé giúp việc cầm máy định chạy vào nhờ bà chủ. Có lẽ tưởng cậu bé lấy điện thoại nên người đàn ông giằng lại rồi leo lên xe và phóng về phía đường Vạn Bảo".
Lái xe tiếp tục phóng đến trước cửa khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc ra hiệu bảo vệ ở đó trợ giúp. Khi bác sĩ đến cấp cứu, anh Chính đã chết. Theo giám định, nạn nhân bị cắt 3/4 khí quản, tử vong do suy hô hấp, mất máu cấp. Trên xe có nhiều máu, tóc vương trên xe được xác định là của Kim Anh. Ngoài ra, dấu vân tay của cô gái vẫn còn để lại ở tay trái cửa xe.
Theo cơ quan điều tra, khám nghiệm tử thi, trong máu của nạn nhân không có nồng độ cồn và không có chất gây nghiện. Điều này khác với thông tin trước đây cho rằng anh Chính là người nghiện lâu năm.
Công an Hà Nội cho rằng, đã có đủ cơ sở kết luận Kim Anh phạm tội giết người theo điều 93 Bộ luật hình sự.
Bộ luật hình sự quy định, người bị kết án với tội danh giết người theo điều 93 có thể bị tuyên án từ 7 năm đến tử hình tùy theo mức độ, hành vi phạm tội. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm tự do cư trú từ một năm đến 5năm. |
Hoàng Anh