Tôi không có đam mê để theo đuổi công việc đang làm về lâu dài. Từ nhỏ tôi đã thích vẽ tranh, muốn học hội họa tại Nhật, theo nghề thiết kế phim hoạt hình hoặc thiết kế đồ họa nhưng chưa thực hiện được vì điều kiện kinh tế chưa đủ. Tôi dự tính đi làm thêm hai năm nữa để tích góp đủ tiền học rồi đi học nhưng khá phân vân vì khi đó tôi 32 tuổi. Gia đình muốn tôi ổn định công việc, tích lũy được chút tiền để làm vốn sau này và nhanh chóng lập gia đình; tôi vẫn muốn thực hiện ước mơ của mình.
Tôi vốn là người hướng nội hay suy nghĩ nhưng yêu cầu công việc cần sự năng nổ, hoạt bát, quảng giao và áp lực đem lại khá lớn. Còn khi được ngồi vẽ tranh, tôi như được trở lại chính mình, chìm đắm vào thế giới riêng, thoải mái thể hiện sự sáng tạo. Tôi nên lựa chọn công việc hiện tại hay theo đuổi ước mơ? Nếu được trở lại 5 năm trước, có lẽ tôi không chần chừ mà theo học ngành mình yêu thích.
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc