Giờ học sinh còn giỏi hơn cả tôi, có em phản ứng khi tôi phát âm sai hoặc viết sai lỗi chính tả, lúc ấy thật sự tôi rất bực nhưng nghĩ lại đúng là thời mình đi học không khó như thế. Tôi cũng dành thời gian để ôn thi, để học, nhưng giờ có con nhỏ, nặng gánh kinh tế, học không vào đầu, học chữ trước lại quên chữ sau, thi TOEIC mãi cũng chỉ dừng lại ở 600. Tôi thấy buồn vì năng lực kém, giờ chuyển sang môn khác cũng không dạy được.
Sắp tới trường buộc thi khảo sát năng lực mà tôi cũng thấy rất sợ, cứ học trước quên sau, từ vựng ngữ pháp chỉ đến thế, không thể nạp thêm các kiến thức cao như IELTS, kiểu như học không vào đầu. Hàng tháng tôi chỉ đủ lương để nuôi con, cũng không thể làm thêm ngoài như các em trẻ vì không đủ trình độ để dạy. Có phụ huynh tin tưởng gửi con học thêm, trong lòng tôi vui nhưng nếu dạy học sinh nào tiếp thu nhanh là không dám dạy tiếp nữa vì kiểu gì em ấy cũng nhanh chán. Tôi phải làm sao đây?
Như
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc