From: Huong Luong
Sent: Thursday, March 25, 2010 5:21 PM
Chào anh Dũng,
Tôi là người đã có gia đình và cũng đang khao khát có một đứa con. Là phụ nữ, không có người nào không mong muốn có đứa con do chính mình đẻ ra, nuôi nấng và yêu thương nó. Vì vậy, hoàn cảnh như anh chị của anh thật đáng thương và thông cảm.
Tuy nhiên, việc chị dâu của anh đến gặp và yêu cầu anh giúp anh chị ấy chỉ là một quyết định nhất thời, không suy xét do quá thương chồng, quá căng thẳng vì áp lực buộc phải có con. Anh là người khách quan, đứng ngoài cuộc, nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn, không thể nào có những quyết định sai lầm được.
Những nguyên nhân mà anh đang đắn đo suy nghĩ cũng chính là câu trả lời có nên hay không nên làm cho câu hỏi mà anh nhờ độc giả tư vấn. Khi có quá nhiều vướng mắc mà anh sẽ phải đối diện, liệu nó có xứng đáng để anh đánh đổi chỉ vì một lý do: giúp chị dâu mình?
Vợ anh liệu có tha thứ cho anh nếu anh làm điều đó? Con anh sẽ nhìn anh ra sao? Gia đình anh có tan nát hay không khi điều này bị vỡ lở (mà tôi nghỉ 100% là tan nát nếu tôi là vợ anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng mình khi làm một việc như thế!). Không chỉ vậy, anh trai anh sẽ mang cảm giác tự ái, thậm chí bị sỉ nhục như thế nào khi em trai mình làm điều này?
Và thêm vào đấy, có thể ngoài việc gia đình anh tan nát, có thể sẽ kéo theo cả hệ lụy gia đình anh trai của anh tan nát theo khi bản lĩnh đàn ông của anh trai anh đã bị vợ và em trai mình “phối hợp chà đạp” (dẫu rằng nguyên nhân xuất phát từ thiện chí đến mấy đi nữa). Rồi khi chuyện vỡ lở, đứa bé đó là con anh sẽ trở về với gia đình anh (chứ chẳng thể nào anh trai của anh đi nuôi con của người khác, khi bố đẻ của đứa bé thì cứ hiện hữu ngay bên cạnh). Vợ con anh sẽ ra sao đây? Anh có nghĩ đến điều này.
Chưa kể, nếu cứ che giấu, thì đã nghĩ đến trường hợp cô bé kia thích anh, cô ấy là mẹ của đứa bé, cô ấy có quyền đòi hạnh phúc cho mình, ra giá cho anh khi nắm được “thóp” của anh và chị dâu anh. Lúc đó anh sẽ sống trong cả một thời gian dài đen tối và khủng khiếp. Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi cũng thấy ớn lạnh rồi.
Người ta nói “con cái là của trời cho”. Có lẽ anh chị của anh chưa đến lúc có, nên cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Khi anh trai của anh lớn tuổi rồi, cộng thêm tâm lý áp lực đè nặng thì rất căng thẳng và khó thành công. Vì vậy, cần phân tích điều này cho vợ chồng anh ấy hiểu.
Trường hợp cô bé kia không đồng ý tiếp tục thì anh chị cũng đành phải chịu chứ làm sao có thể ép người khác làm điều họ không muốn hoặc dùng anh là người thay thế như thế được. Chị dâu anh có thể vì đau khổ, mất bình tĩnh, không suy nghĩ thấu đáo mới có thể đề nghị anh như thế. Còn anh dứt khoát không thể nhận lời và chấp nhận đề nghị này được. Vì chính bản thân anh, vì gia đình của anh, tương lai của con cái anh, và cả vì chính bản thân anh trai và chị dâu anh nữa.
Mãi mãi sẽ không bao giờ có bí mất nào được bảo tồn cả, anh cần hiểu điều đó. Cái kim trong bọc trước sau gì cũng sẽ lộ ra. Lúc đó hậu quả thật khôn lường! Anh có dám hy sinh toàn bộ hạnh phúc và gia đình của mình, vợ con của mình cho anh trai anh (trong khi điều đó chính bản thân anh trai của anh cũng chẳng cần vì đứa bé nếu được sinh ra cũng có phải là con anh ấy đâu!).
Có nhiều cách để có thể có con, không nhất thiết là cứ phải quan hệ với cô bé đó. Anh và chị dâu có thể tư vấn bác sĩ áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm trong trường hợp này được mà.
Chúc anh sáng suốt để đừng quyết định mù quáng và đánh mất hạnh phúc mình đang có.
Mưa sao băng